CompUSA! CompTHIÊN ĐÀNG!

Tối thứ Năm cuối cùng của tháng Mười Một, gia đình của Peter vừa ăn Lễ Tạ Ơn xong. Mấy đứa cháu, như thường lệ, lại dẫn nhau chui vào trong phòng chơi game, hát karaokee. Ngoại trừ Andy, thằng em út, kêu nhức đầu, vừa ăn xong, đã lái xe về căn apartment của nó ngay, mấy anh chị em của Peter đang chơi lôtô, 25 cent một lá. Con Michell, em của Peter thắng liền mấy ván. Năm ván liền, nó cứ liên tục hét lên, “Bingo!”. Bên trong phòng, mấy đứa cháu cũng không thua kém bố mẹ, cậu, và dì, đứa chơi game, đứa đang ngân cao căng cần cổ, hát karaokee theo giọng của Mỹ Tâm qua nhạc phẩm “Cây đàn sinh viên”, và Đàm Vĩnh Hưng với “Tình ơi, xin ngủ yên”. Bất chợt, điện thoại reo vang, “Reng! Reng!”. Mẹ Peter lo lắng, nói,

- Tụi bay ồn ào như cái chợ. Coi chừng hàng xóm họ gọi cảnh sát!

Peter nhấc điện thoại lên. Bên kia, không phải là giọng của hàng xóm than phiền nhưng là giọng của thằng em út Andy,

- Peter, em vừa mới nghe radio thông báo tối nay CompUSA mở cửa bán on sale đúng lúc 12 giờ.

Peter trợn tròn mắt,

- 12 giờ? Thật không?

- Yup! Yup!

Không nói thêm một câu, Peter cúp máy, quay lại nói với cả nhà,

- Andy nó mới gọi. Tối nay, CompUSA mở cửa bán on sale đúng vào lúc 12 giờ.

Bản tin như một quả bom nổ tung, mọi người trong căn phòng khách yên lặng trong vòng một phút. Rồi không ai hẹn ai, mọi người đều nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Kim đồng hồ chỉ con số 11:05. Không ai bảo ai, mọi người tung hê hết những tờ lôtô sang một bên. Ngoại trừ ba bà chị lớn của Peter, ba anh em của Peter vội vàng mặc quần áo ấm vào. Ba người phóng ào ào ra xe van, đề máy, lái thẳng tới tiệm CompUSA. Ngồi trên xe, ngoại trừ ông anh đang lái xe, Peter và Michell mở máy điện thoại di động, gọi tất cả những người bạn của mình,

- Minh ngốc! Tuấn mập! Phượng yêu! Helen! Johnny! CompUSA mở cửa bán đồ điện tử đại hạ giá lúc 12 giờ đêm. Hurry! Hurry up!


Bạn thân,

Bên Hoa Kỳ, sau ngày Lễ Tạ Ơn và sau ngày Giáng Sinh, bỏ lại sau lưng tất cả mọi công chuyện, triệu triệu người tấp nập lên đường xếp hàng đợi chờ mua cho bằng được những món hàng bán đại hạ giá sau hai ngày lễ lớn của người Hoa Kỳ.

Bên Do Thái, thánh Anrê Tông đồ, vào một ngày kia, trong khi đang đứng với sư phụ Gioan Tiền Hô của mình, bất chợt trưởng môn nhân của môn phái Tiền Hô nhận ra Đức Giêsu đi ngang qua. Thấy Chiên Thiên Chúa, sư phụ Tiền Hô ngoảnh mặt lại, nói với môn đệ Anrê của mình, “Đây Chiên Thiên Chúa”. Bởi lời giới thiệu của sư phụ, Anrê bỏ lại sau lưng sư phụ, sư huynh, sư đệ, môn phái, chiêu pháp, chàng thanh niên hăm hở lên đường đi theo Đức Giêsu. Chưa hết, sau khi gặp gỡ Đức Giêsu, vừa mới về tới căn “apartment” của mình, Andy “mở điện thoại di động” thông báo cho Simon Peter, anh của mình biết bản tin,

- Hello, Peter hả? Biết chi không, [em] đã gặp đấng Mêsia (John 1:41).

Bởi “cú điện thoại” và bởi Andy, Peter mới biết là cửa CompTHIÊN ĐÀNG đã mở ra, mưa xuống đấng Cứu Tinh (John 1:35-42).

Bạn thân,

Hãy sẵn sàng bỏ lại sau lưng tất cả, hăm hở đi theo Đức Giêsu như thánh tông đồ Anrê của thủa xưa.

Hãy mở điện thoại cell phone, điện thoại di động thông báo cho nhau biết về CompTHIÊN ĐÀNG lúc nào cũng mở rộng cửa bán đại hạ giá mọi mặt hàng.

Lạy Chúa, trong Mùa Vọng, xin dạy chúng con biết mở máy điện thoại di động để thông báo cho nhau biết đại Tin Mừng là Thiên Chúa thương yêu chúng con biết bao, bởi thế Chúa đã đích thân nhập thể làm người cho chúng con, và vì chúng con.

www.nguyentrungtay.com