“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4, 18-22 )
Đoạn tin mừng này mô tả một ngày đẹp trời Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển không để học nghề đánh cá, nhưng là kêu mời những người đánh cá gia nhập đoàn đánh cá người. Đây là những môn đệ đầu tiên trong đoàn “đánh cá người” mà do Chúa Giêsu thiết lập. Chắc chắn Chúa Giêsu phải giỏi về tâm lý thủ lãnh mà tại sao lại chọn những người quá tầm thường cho cuộc truyền giáo tương lai! Không thể hiểu được dụng ý của Chúa Giêsu khi kêu mời những người “đánh cá” để huấn luyện họ thành những môn đệ được! Không dám nhìn vào tương lai nhưng thái độ “lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người” thì Chúa cũng lên tinh thần lắm lắm.
Hàng ngày lời kêu mời: “Hãy theo Tôi” đang vang vọng vào tai từng Kitô hữu! Nhưng thử hỏi có được mấy người can đảm như Andre và Phero bỏ hết mọi sự mà theo chân Chúa không? Ngày nay cũng như thời các Thánh Tông đồ chắc cũng có nhiều người “có theo thầy” nhưng chưa dứt bỏ hết mọi sự để làm môn đệ trung kiên của Thầy được! Vì sao? Có phải thái độ “bắt cá hai tay” theo câu nói của Việt nam không? Có phải là những cám dỗ của thế gian làm nhận chìm tiếng kêu mời của Chúa Giêsu không? Có phải tôi biết có tiếng Chúa kêu mời nhưng không dám từ bỏ những “tham sân si” trong cái tôi không? Chúng ta hãy thương đến Giáo Hội Chúa đang thiếu những môn đệ. Xin hãy cầu cho các môn đệ đang thi hành “lưới người” được trung kiên theo tiếng Chúa và luôn luôn biết từ bỏ, hy sinh. Quan trọng hơn, chúng ta đang hỗ trợ các thợ “lưới người” bằng những sáng kiến nào!
Lời Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu là Chúa chiên nhân lành. Xin hãy thương săn sóc tất cả các con chiên trong dàn chiên của Chúa. Xin hãy chữa lành những con chiên lạc bày đang xa lìa khỏi dàn chiên. Xin hãy thương săn sóc đặc biệt những chiên “lưới người” đang bị bao vây bởi biết bao nhiêu mưu mô thâm độc của ma quỉ hầu đánh quỵ họ. Xin Chúa Tình thương hãy ban thêm sức mạnh, lòng can đảm, sự trung tín cho các “lưới người” đã yếu đuối sa ngã cách này cách khác. Xin Chúa chiên đừng bỏ một con chiên nào trong dàn chiên giáo hội, để tất cả chúng con một ngày kia được chung hưởng nhan Chúa trọn đời. Amen.
Đoạn tin mừng này mô tả một ngày đẹp trời Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển không để học nghề đánh cá, nhưng là kêu mời những người đánh cá gia nhập đoàn đánh cá người. Đây là những môn đệ đầu tiên trong đoàn “đánh cá người” mà do Chúa Giêsu thiết lập. Chắc chắn Chúa Giêsu phải giỏi về tâm lý thủ lãnh mà tại sao lại chọn những người quá tầm thường cho cuộc truyền giáo tương lai! Không thể hiểu được dụng ý của Chúa Giêsu khi kêu mời những người “đánh cá” để huấn luyện họ thành những môn đệ được! Không dám nhìn vào tương lai nhưng thái độ “lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người” thì Chúa cũng lên tinh thần lắm lắm.
Hàng ngày lời kêu mời: “Hãy theo Tôi” đang vang vọng vào tai từng Kitô hữu! Nhưng thử hỏi có được mấy người can đảm như Andre và Phero bỏ hết mọi sự mà theo chân Chúa không? Ngày nay cũng như thời các Thánh Tông đồ chắc cũng có nhiều người “có theo thầy” nhưng chưa dứt bỏ hết mọi sự để làm môn đệ trung kiên của Thầy được! Vì sao? Có phải thái độ “bắt cá hai tay” theo câu nói của Việt nam không? Có phải là những cám dỗ của thế gian làm nhận chìm tiếng kêu mời của Chúa Giêsu không? Có phải tôi biết có tiếng Chúa kêu mời nhưng không dám từ bỏ những “tham sân si” trong cái tôi không? Chúng ta hãy thương đến Giáo Hội Chúa đang thiếu những môn đệ. Xin hãy cầu cho các môn đệ đang thi hành “lưới người” được trung kiên theo tiếng Chúa và luôn luôn biết từ bỏ, hy sinh. Quan trọng hơn, chúng ta đang hỗ trợ các thợ “lưới người” bằng những sáng kiến nào!
Lời Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu là Chúa chiên nhân lành. Xin hãy thương săn sóc tất cả các con chiên trong dàn chiên của Chúa. Xin hãy chữa lành những con chiên lạc bày đang xa lìa khỏi dàn chiên. Xin hãy thương săn sóc đặc biệt những chiên “lưới người” đang bị bao vây bởi biết bao nhiêu mưu mô thâm độc của ma quỉ hầu đánh quỵ họ. Xin Chúa Tình thương hãy ban thêm sức mạnh, lòng can đảm, sự trung tín cho các “lưới người” đã yếu đuối sa ngã cách này cách khác. Xin Chúa chiên đừng bỏ một con chiên nào trong dàn chiên giáo hội, để tất cả chúng con một ngày kia được chung hưởng nhan Chúa trọn đời. Amen.