236. MỘT ĐỜI NGƯỜI

Chàng chẳng phải là hạng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt. Xếp bút nghiêng theo việc đao cung.

Chàng cũng chưa nộp đơn xin việc với hãng nào, vì nếu có nộp đơn cũng không biết phải viết gì vào résumé.

Kê khai lý lịch ư? Cha chàng chỉ là một người thuộc giới lao động tầm thường, ít nói, hầu như chả ai biết đến. Mẹ chàng cưu mang chàng khi còn là một cô thôn nữ xuân xanh trong một làng nhỏ bé. Chàng sinh ra nơi súc vật sinh sống. Chẳng bao giờ đi đại học. Bằng cấp chẳng có gì. Tài sản để đầu tư cũng không có một tí gì.

Thời niên thiếu, chẳng có gì nổi bật. Thời tráng niên cũng hoàn toàn thầm lặng. Cuộc đời công khai cũng thật quá ngắn ngủi: Chưa trọn ba năm!

Sự nghiệp giáo dục: gần như thất bại. Chọn môn đồ để trao gởi quỹ chung, thì anh ta lại đem mình mà bán. Chọn môn đồ làm thủ lãnh, thì anh ta lại chối mình. Chọn một nhóm môn đồ để mình ở đâu, bạn mình cũng ở đó, thì họ lại tháo chạy khi mình hoạn nạn!

Thế nhưng, vào những giây phút cuối đời, chàng đã dám thốt lên:
Cha ơi, con đã tôn vinh Cha, đã hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm (Gio-an 17: 4).

Và sau khi nhắp chút giấm, chàng nói: Thế là đã hoàn tất! rồi gục đầu xuống tắt thở (Gio-an 19: 30).

Đếm số dặm chàng đã rong ruỗi dọc đường gió bụi, chẳng lên tới vạn cây số. Có bao giờ chàng đi xa khỏi nơi chôn nhau cắt rốn hơn 300 cây số đâu. Đếm số sách chàng viết: chẳng có trang nào. Đếm những người chàng đã rửa tội: hầu như chả có ai. Ngay cả những phép lạ chàng làm đếm cũng chưa tới trăm. Thế mà chàng dám quả quyết: Con đã hoàn tất công trình Cha giao phó.

Đời chàng đếm gì cũng ít. Vì thật ra, đời chàng đâu phải để đếm số, để lo cho số lượng. Đời chàng là phẩm chất. Phẩm chất yêu thương.

Chàng đã yêu thương cho đến cùng (Gio-an 13: 1).

Bạn trẻ ơi, mời bạn chiêm ngưỡng chàng trai trẻ mang tên Giê-su. Hãy chú trọng đến phẩm chất cuộc đời. Hãy yêu cho thật, và yêu cho đến cùng.

Mời bạn thỉnh thoảng nghĩ đến đời hiến thánh - consecrated life - một cuộc đời không chú trọng vào số lượng, nhưng vào phẩm chất tình yêu.

Có lẽ hầu hết những gì anh chị em tu sĩ chúng tôi làm, bạn đều làm được hết, và có khi còn nhiều hơn nữa. Đời hiến thánh không chú trọng đến số việc làm đâu, nhưng là để yêu cho tròn đầy, yêu cho đến cùng, giống như chàng trai trẻ mang tên Giê-su.

Mát-tha, chị lo lắng và lăng xăng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi (Lu-ca 10: 41-42).

Chúa ơi, Chúa là tất cả đời con!

- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân.