“Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, … Lạy Cha là Chúa trời đất … ” (Lc 10,21)

Trong mùa Vọng này chúng ta nhắc đến việc sinh hạ của Chúa Giêsu nơi máng cỏ nghèo hèn. Nhân vật liên quan đến Chúa Giêsu là Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, các thiên thần, mục đồng. Nếu bình tâm suy nghĩ thì tất cả những nhân vật này cũng được “đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần! Khi nhận tin Mẹ Maria cũng được chịu thai bởi quyền lực Chúa Thánh Thần là do sự khiêm tốn “xin vâng” của Mẹ. Thánh Giuse mặc dù đã đính hôn với Mẹ Maria nhưng thật bối rối trước sự mang thai của Mẹ và được thiên thần giải quyết trong giấc mơ. Các mục đồng thật có phúc vì là những kẻ đơn sơ chất phác nên được Chúa mặc khải cho biết vị Cứu Tinh giáng thế để đến thờ lạy Người. Xa hơn nữa, ba nhà đạo sĩ mặc dù thông văn địa lý nhưng thành tâm cũng được gặp Chúa Cứu thế.

Đây là một đoạn Tin Mừng nói lên một cảnh Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha qua tác động của Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu trong thân phận con người cũng rất cần sự tác động Thánh Thần chân lý này! Vì sao? Nhờ khiêm tốn mà Chúa Cha đã mặc khải những mầu nhiệm cao cả đó cho Chúa Giêsu và tất cả những ai được Chúa thương nữa. Trong cuộc đời làm chứng cho Chúa ở trần gian này ai trong chúng ta cũng rất cần đến sự tác động của Chúa Thánh Thần để chu toàn thánh ý Chúa định. Nếu tự sức chúng ta làm chắc chắc mọi việc sẽ hư hỏng nhưng với tác động của Chúa Thánh Thần công việc sẽ được hoàn thành đúng ý Chúa hơn.

Lời Nguyện:

“Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha Ta đã trao cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Đấng nào, ngoài Chúa Con và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết!” (Lc 10, 21-22) Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng con tin-cậy-mến Chúa trọn đời. Amen.