235. ĐỒNG HÌNH ĐỒNG DẠNG
Hai người phụ nữ Việt Nam thuộc thế hệ Yuppy ngồi chia sẻ về Generation Xers, Yers:
- Chị biết không, thằng con em nay đã lớn bằng cha nó. Nó mặc được cả áo quần cha nó rồi.
- Thật vậy sao? Nó chịu mặc áo quần của ba nó ư ?
- Mặc ạ! Trời sập thì có. Em cứ tưởng nó đã lớn, nên khi đi sắm gì cho cha nó, em cũng mua gấp đôi. Em mua hai lọ dầu thơm, hai máy sấy tóc, hai lọ keo xịt tóc...
- Nó có chịu sấy tóc, xịt keo không?
- Có đâu mà có. Em đi mua về, thì lại thấy nó cạo trọc lóc cái đầu nó rồi!
- Ấy, lần sau, chị đi phố sắm sửa gì cho chị, thì nhớ mua gấp đôi.
- Bộ chị cho thằng con em là gay sao?
- Không phải đâu! Chị cứ thử mua hai bộ bông tai thì sẽ thấy. Một cái cháu sẽ đeo vào một tai, cái kia nó sẽ đeo lên mí mắt cho mà xem.
- Trời!
- Chị đừng than với thở làm chi. Con gái em cũng vậy. Em sắm cho nó đủ thứ phấn, son loại xịn cả, mà nó đâu có chịu dùng. Nó lại đi mua cái thứ phấn son gì đen ngòm, đậm ơi là đậm. Bôi lên một đống trên mặt giống như thây ma! Ngó mà ngán.
- Mình ngó mà ngán, nhưng bạn nó ngó lại khen.
- Ừ nhỉ. Nếu con gái em mà cũng tô son má phấn như em, chắc đến trường chúng bạn sẽ nhìn nó với con mắt ngỡ ngàng, như thấy một ai quái dị.
- Tụi nó chỉ muốn giống bạn giống bè!
*****
Tuổi trẻ chỉ muốn giống bạn giống bè!
Phần mình, mình có muốn giống Bạn mình không?
Mình có muốn trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô - Bạn mình không?
Và lắm khi, vì đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô mà chúng ta sẽ bị người đời xem mình như một quái dị.
Trẻ dám vì peer pressure mà chấp nhận bị những ai không hiểu chúng xem như quái dị, còn mình, mình có dám vì Đức Ki-tô Giê-su mà sống triệt để Tin Mừng, cho dù có thể bị thế gian xem như là politically incorrect, counter-revolutionary, ngược những nguyên tắc marketing,... không ? Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ. Vậy anh chị em đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta (2Ti-mô-thê 1: 7-8).
Lạy Chúa, xin cho con được nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô Giê-su.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Hai người phụ nữ Việt Nam thuộc thế hệ Yuppy ngồi chia sẻ về Generation Xers, Yers:
- Chị biết không, thằng con em nay đã lớn bằng cha nó. Nó mặc được cả áo quần cha nó rồi.
- Thật vậy sao? Nó chịu mặc áo quần của ba nó ư ?
- Mặc ạ! Trời sập thì có. Em cứ tưởng nó đã lớn, nên khi đi sắm gì cho cha nó, em cũng mua gấp đôi. Em mua hai lọ dầu thơm, hai máy sấy tóc, hai lọ keo xịt tóc...
- Nó có chịu sấy tóc, xịt keo không?
- Có đâu mà có. Em đi mua về, thì lại thấy nó cạo trọc lóc cái đầu nó rồi!
- Ấy, lần sau, chị đi phố sắm sửa gì cho chị, thì nhớ mua gấp đôi.
- Bộ chị cho thằng con em là gay sao?
- Không phải đâu! Chị cứ thử mua hai bộ bông tai thì sẽ thấy. Một cái cháu sẽ đeo vào một tai, cái kia nó sẽ đeo lên mí mắt cho mà xem.
- Trời!
- Chị đừng than với thở làm chi. Con gái em cũng vậy. Em sắm cho nó đủ thứ phấn, son loại xịn cả, mà nó đâu có chịu dùng. Nó lại đi mua cái thứ phấn son gì đen ngòm, đậm ơi là đậm. Bôi lên một đống trên mặt giống như thây ma! Ngó mà ngán.
- Mình ngó mà ngán, nhưng bạn nó ngó lại khen.
- Ừ nhỉ. Nếu con gái em mà cũng tô son má phấn như em, chắc đến trường chúng bạn sẽ nhìn nó với con mắt ngỡ ngàng, như thấy một ai quái dị.
- Tụi nó chỉ muốn giống bạn giống bè!
*****
Tuổi trẻ chỉ muốn giống bạn giống bè!
Phần mình, mình có muốn giống Bạn mình không?
Mình có muốn trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô - Bạn mình không?
Và lắm khi, vì đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô mà chúng ta sẽ bị người đời xem mình như một quái dị.
Trẻ dám vì peer pressure mà chấp nhận bị những ai không hiểu chúng xem như quái dị, còn mình, mình có dám vì Đức Ki-tô Giê-su mà sống triệt để Tin Mừng, cho dù có thể bị thế gian xem như là politically incorrect, counter-revolutionary, ngược những nguyên tắc marketing,... không ? Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ. Vậy anh chị em đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta (2Ti-mô-thê 1: 7-8).
Lạy Chúa, xin cho con được nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô Giê-su.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân