“Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt và đau đớn lắm!” (Mt 8,5)

Trong mùa Vọng, phụng vụ nhà thờ được phủ mầu tím là mầu xám hối và hy vọng. Giáo hội muốn đánh thức các Kitô hữu hãy đặt mình là những bệnh nhân tê liệt. Bệnh thể xác chúng ta đã phải chạy đến với bác sĩ để chữa trị. Qua việc dùng thuốc tây hoặc thuốc bắc để căn bệnh được thuyên giảm. Nếu căn bệnh nan y thì việc chữa chạy phải đến những bác sĩ chuyên khoa, tài giỏi mới mong chữa dứt được bệnh. Đã sinh ra làm người không có ai là khoẻ mạnh suốt đời mà đôi lúc không bệnh nhẹ thì bệnh nặng. Có người sinh ra đã bị những chứng bệnh gia truyền hay chịu những tật bệnh khác suốt đời. May mắn thay có ít người không bao giờ biết mặt ông thầy lang hoặc bác sĩ. Nhưng dù bệnh hay khoẻ mạnh cũng không tránh thoát được “già ắt phải chết”. Người trẻ sợ chết đã đành nhưng có mấy người già mà không sợ chết.

Tin Mừng hôm nay nói đến đức tin của viên đại đội trưởng đến xin Chúa Giêsu đến cứu chữa “thằng nhỏ nhà tôi đau liệt nằm ở nhà” (c.5) Những câu đối đáp của viên đại đội trưởng với Chúa Giêsu làm cho Người rất thán phục: “tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế.” (c. 10). Chúa Giêsu đã chữa “thằng nhỏ” con ông lành mạnh mặc dầu Người chưa đặt chân đến nhà của ông này bao giờ. Thật viên đại đội trưởng này rất có phúc vì ông đã dùng đức tin để được chữa bệnh; nhưng ở đây còn phúc hơn nữa Chúa chữa bệnh vì đức yêu thương cao cả của ông. Nên ba nhân đức trụ cho Kitô hữu phải có: tin, cậy và mến không thể thiếu nơi tâm linh chúng ta được.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu đầy tình thương, chúng con tin cẩn Chúa. Xin Chúa hãy lắng nghe những lời kêu van của chúng con đang khấn nguyện cho thế giới được khỏi những bệnh tật tê liệt nơi các linh hồn. Chúng con tin cẩn nơi Trái Tim Thánh Thể Chúa Giêsu đang ngự trong nhà chầu trên khắp thế giới. Chúng con ao ước được Chúa ngự vào lòng chúng con như rước lễ thật vậy. Xin Chúa hãy chữa trị chúng con nên trong sạch khỏi vấn vương bụi đời; Để trái-tim lòng-trí chúng con được sạch trong xứng đáng thành nơi Chúa ngự suốt đời. Amen.