“Các con hãy tỉnh thức, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến” (Lc 21,36)

Xin mời quí bạn đọc lại bài Tin mừng : “Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21, 34-36).

Điểm nào của Tin Mừng mà Chúa muốn dạy chúng ta? Có phải Chúa dậy chúng ta nên ăn kiêng (diet), đừng hút thuốc, kiêng bia-rượu, đừng lo lắng công ăn việc-làm chăng? “Ngày đó thình lình đến” là ngày nào cho thế gian, cho đời bạn ? Chắc chắn “ngày đó” sẽ đến với thế gian và từng người chúng ta và bài học Chúa dậy chúng ta: “hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn”. Đây là bài Tin Mừng chót trong năm Phụng Vụ trước khi chúng ta bước vào Mùa Vọng. Chúc quí bạn được hưởng trọn mùa Vọng, năm phụng vụ mới của giáo hội: bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã lỗi nghĩa cùng Chúa hàng vạn vạn lần. Chúng con muốn quay trở về với Chúa mặc dù chúng con đầy yếu đuối. Cậy vào lòng nhân từ bao dung của Chúa xin hãy tha thứ cho chúng con. Với ơn Chúa giúp đỡ chúng con đoan hứa sẽ cố gắng thay đổi lối sống tầm thường: siêng năng việc cầu nguyện, hăng say tập tành các nhân đức hơn. Xin Chúa thêm đức tin, đức cậy và đức mến nơi chúng con để chúng con thăng tiến hơn trong đàng nhân đức; Xin Chúa hãy thanh tẩy tâm hồn chúng con để nên trong sạch xứng đáng là đền thờ Chúa ngự. Xin Chúa hãy ở với chúng con luôn mãi. Amen.