“Trời đất sẽ qua đi; nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Lc 21,33)

Từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ 20 đã rơi vào quá vãng. Con người ta từ khi Chúa dựng nên A-dong Evà tới các tổ phụ trong Cựu ước đã chìm trong quá khứ. Chúa Giêsu ra đời làm người khởi đầu cho những kỷ nguyên mới trong tân ước cũng đã rơi vào quá khứ. Những lời Chúa dậy suốt ba năm rao giảng Tin Mừng với các môn đệ còn được ghi lại trong tân ước. Câu Tin Mừng: “trời đất sẽ qua đi; nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” phải hiểu sao cho đúng ? Như vậy trong tương lai một ngày rất gần trái đất này sẽ bị tiêu diệt chăng? Với những lời tiên tri của con người đôi lúc còn sai thì những “lời Thầy nói sẽ” đúng bao nhiêu phần trăm đây ? Những “lời Thầy nói” đã xảy ra những gì nơi các dân tộc, nơi các thế hệ sau này !

“Lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” vì Thiên Chúa có từ trước đời đời; Hiện tại là của Chúa, tương lai là của Chúa. Thời gian là của Chúa nên Ngài chỉ có hiện tại. Người tồn tại và đứng vững muôn ngàn đời không thay đổi. “hãy xem cây vả và mọi thứ cây cối. Khi chúng đâm chồi nảy lộc, thì các con biết rằng mùa hè đã gần đến” (c.30) Nên những thay đổi của bốn mùa mà loài người còn biết thì những thay đổi của trời đất, của các ý thức hệ, điều đó nói lên chân lý gì cho chúng ta suy nghĩ! Xét tới cùng, con người hoặc trái đất có thay đổi nhưng “Lời Chúa nói chẳng qua đâu”. Bởi con người và trái đất bị ràng buộc vào thời gian, không gian còn “Lời Chúa” luôn là “hiện tại” thì sẽ bền vững muôn đời.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa có phải “Nước Thiên Chúa đã gần đến” chăng? Với những loạn lạc, chiến tranh, khủng bố, động đất, bão lụt, đói kém, nghèo khổ, mất mùa, hạn hán, v.v. đang đè nặng trên con người ngày nay, có phải “Nước Thiên Chúa” đến nay mai chăng? Tâm hồn chúng con thật bấn loạn, các gia đình bị chia ly, con cái đang bị bỏ rơi, những người già đơn neo trong các dưỡng lão viện, con số thất nghiệp nâng cao, “Nước Thiên Chúa” đang đến chăng? Xin cho chúng con luôn “giữ lòng trung thành với ơn nghĩa Chúa đến chết, hy vọng Chúa sẽ ban cho chúng con triều thiên sự sống” (x. Kh 2,10c) trên trời. Amen.