“Các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu độ” (Mt 10,22 )

Hôm nay giáo hội hòan vũ mừng kính tất cả các thánh tử đạo trên quê hương Việt nam, 117 vị được phong hiển thánh và hàng trăm ngàn các anh hùng tử đạo Việt nam nữa. Với chúng ta là con cháu các thánh Tử Đạo Việt nam, tại sao chúng ta không để một phút để tạ ơn Chúa đã cho cha ông, tổ tiên của chúng ta đã “lắng nghe Thánh Thần của Cha các con nói trong các con” (c. 21) Các Thánh đã “bị trao nộp nơi công nghị, bị đánh đập nơi hội đường trước mặt các vua quan” (c. 17) Thật vậy, đọc lại lịch sử giáo hội Việt nam trải qua hơn ba thế kỷ các vua chúa đã ra tay bắt bớ các tín hữu “Gia-tô”. Biết bao nhiêu dòng máu anh hùng tử đạo đã đổ ra thấm đậm trên mảnh đất bé nhỏ để làm chứng cho “danh Đức Kitô”. Cũng vì danh Đức Kitô mà các thánh đã bị “ghen ghét” và họ đã không đầu hàng trước những cực hình dã man để làm chứng nhân Đức Kitô.

Kính nhớ các thánh Tử Đạo Việt nam chúng ta phải làm gì? “Bụt nhà không thiêng” có phải là câu nói đầu tiên nơi con người Viêt nam không? Nhất là những người Việt tha hương nơi xứ người phải có nghĩa vụ nào với gia sản của các Thánh Tử Đạo Việt nam để lại? Khi xa lìa quê mẹ để bảo tồn đức tin truyền thống đó là lý tưởng của người Việt Công giáo tha hương đang ôm ấp. Vậy chúng ta có nên xét lại đức tin mà chúng ta đang sống như thế nào ? Tin Mừng còn nhắc lại: “Các con hãy coi chưng người đời” thì chúng ta phải hiểu như thế nào?

Lời Nguyện:

Kính lạy các Thánh Tử Đạo nước Việt nam, ơn Chúa thương đã được sức mạnh đổ máu mình ra vì lòng kính mến Đức Chúa Giêsu! Xin nhớ đến chúng con đang phải chiến trận ở chốn khách đày này. Chúng con hết lòng tạ ơn Chúa nhân lành vô cùng, ban cho các Thánh thắng trận sáng láng dường ấy. Nay chúng con mừng các Thánh đã được chầu chực Đức Chúa Trời trên các tầng trời. Amen.