“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. . . Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình” (Lc 21, 17-19)

Đứng trước những bắt bớ, ngược đãi do thế gian gây cho chúng ta, Chúa Giêsu đã nói: “hãy can đảm làm chứng cho Thầy” (c.13) Chúa còn dậy chúng ta: “hãy ghi dạ. . đừng lo nghĩ phải bảo chữa cách nào” (c.14) Không những cả thế gian này gây khốn khổ cho chúng ta và ngay trong những người thân như cha mẹ, anh chị em ruột thịt ghen ghét, hãy can đảm làm chứng cho Thầy”. Đến nỗi “một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu” (c.18). Hãy kiên trì (c.19) chúng ta mới được cứu độ.

Sống trong một xã hội có nhiều điều nhiễu nhương làm cho tâm hồn của các Kitô hữu bị chao đảo, nhận chìm! Chưa hết, thế gian tìm đủ mọi cách thế, bày ra đủ mọi mưu gian để quấy động những tâm hồn lành thánh. Ngay những người đã tận hiến trót đời để phục sự Chúa và anh chị em cũng đang bị thử thách. Có phải là lúc sự dữ thắng thế trên những kẻ thiện tâm chăng? Với đức tin chúng ta hy vọng bão táp sự dữ sẽ qua và nó sẽ tôi luyện những tâm hồn lành thánh nên kiên vững hơn.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu tình thương! Xin Chúa tăng thêm đức tin cho chúng con để chịu những thử thách đời này cho nên. Chúng con thà bị mọi người ghen ghét, chống đối, vu oan giáng họa nhưng được ơn nghĩa với Chúa thì phúc biết bao. Xin Chúa cho chúng con ham ước chịu đau khổ thánh giá trong cuộc sống hàng ngày để đền tội chúng con. Chúng con xin dâng phó mạng sống này để chịu mọi bệnh tật, nghịch cảnh vì yêu mến Chúa, mong ngày sau được hợp hoan với Chúa trên quê trời. Amen.