NGỌN ĐÈN TÂM HỒN
Mt 25, 1-13

Dụ ngôn mười cô trinh nữ vừa thực tế gần gũi vừa thơ mộng. Đám rước dâu bao giờ cũng đẹp và lôi kéo được sự chú ý của nhiều người. Đám rước dâu ban đêm với những ngọn đèn lung linh trong đêm lại càng huyền ảo hơn nữa.

Đám rước rất đẹp ấy đã được Đức Giêsu dùng để diễn tả hình ảnh Nước Trời. Thật dễ hiểu. Đức Kitô chính là chàng rể. Các cô trinh nữ là các linh hồn, là chính chúng ta. Ngọn đèn là tâm hồn con người, là đức tin ta lãnh nhận ngày chịu phép rửa tội. Dầu là những việc làm thể hiện đức tin. Những việc làm thường được hiểu là những thực hành bác ái. Giờ chàng rể đến là giờ chết. Chàng rể đến bất ngờ là giờ chết ta không biết trước. Tiệc cưới là hạnh phúc Nước Trời.

Qua dụ ngôn này, ta có thể rút ra được mấy bài học hữu ích.

Trước hết, Chúa muốn cho mọi người được vào Nước Trời.
Mười cô trinh nữ đều có giấy mời. Cả mười cô đều nằm trong danh sách những người được tuyển chọn đi đón chàng rể rồi vào dự tiệc cưới với cô dâu chú rể. Năm cô khờ dại không được vào không phải vì bị loại trừ, bị phân biệt đối xử nhưng vì chính các cô không chuẩn bị đủ điều kiện

Cũng thế, Chúa muốn cho mọi người được ơn cứu độ. Tất cả chúng ta đều nằm trong danh sách khách mời của Chúa. Tạo dựng con người là Chúa muốn con người được chia sẻ hạnh phúc với Người trên trời. Tuy nhiên để đáp ứng được ý định của Chúa ta phải góp phần riêng mình đó là chuẩn bị đủ điều kiện. Nếu ta không chuẩn bị dầu đèn thì đó là lỗi của ta.

Ta phải thực hành Lời Chúa.

Đèn là đức tin. Chúa đã ban đức tin cho ta khi ta chịu phép rửa tội. Nhưng dầu thì ta phải lo đổ cho bình không bao giờ cạn. Dầu là việc thực hành Lời Chúa. Cũng như đèn sáng nhờ dầu, đức tin sáng được là nhờ việc làm. Như lời thánh Giacôbê nói : "Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết" (Gc 2, 17).

Đám rước chàng rể phải đi qua đoạn đường tăm tối trước khi vào phòng dự tiệc cưới tượng trưng cho cuộc đời tín hữu phải qua những thử thách. Những thử thách là những bóng tối bao phủ như muốn nuốt trửng, chèn ép, nghiền nát con người. Có thứ bóng tối của hoàn cảnh khó khăn nghiệt ngã. Có thứ bóng tối của những thất bại đau thương. Có thứ bóng tối của đắm mê tội lỗi. Có thứ bóng tối của những lý thuyết sai lạc.

Dù đêm có tối nhưng tâm hồn người tín hữu không được tối. Bao lâu tâm hồn còn ánh sáng đức tin, bấy lâu con đường tăm tối vẫn còn được soi sáng. Chỉ khi ánh sáng trong tâm hồn lịm tắt con người mới thực sự chìm trong tối tăm.

Vì thế ta phải chuẩn bị dầu. Đèn đã có sẵn nhưng thiếu dầu thì đèn không sáng được. Đức tin đã có nhưng phải nuôi dưỡng đức tin bằng việc làm. Đèn cháy thì dầu hao. Sống đức tin thì con người ta phải chịu hao mòn. Những việc thực hành làm ta phải chịu từ bỏ mình, phải chịu thiệt thòi, phải chịu đớn đau, có khi phải chịu chết nữa. Đèn càng tiêu hao nhiều dầu thì ánh sáng càng mạnh. Cuộc đời càng nhiều hi sinh quên mình thì càng sáng ngời vẻ đẹp hình ảnh của Chúa.
Đám rước chú rể đi trong trời đêm. Không có đèn không thể đi được. Đèn không chỉ để đi mà còn sáng lên vẻ đẹp của đám rước. Việc thực hành Lời Chúa không chỉ soi sáng đời sống người tín hữu mà còn làm đẹp cuộc đời. Những ánh đèn lấp lánh trong đêm là những bảng chỉ đường cho mọi người đi an toàn, đúng hướng. Việc người tín hữu sống đạo không chỉ đưa họ tới hạnh phúc Nước Trời mà còn giúp xây dựng và gìn giữ thế giới tươi đẹp.

Lạy Chúa xin giúp con biết chuẩn bị thật nhiều dầu, để ngọn đèn tâm hồn con luôn cháy sáng, xứng đáng ra đón rước Chúa. Amen.