Câu chuyện các vị nữ anh hùng, nhân dịp mừng kính Lễ Các Thánh Tử Đạo VN

Hoa Kỳ đang trải qua tình trạng chiến tranh gay go, mỗi ngày có một số anh hùng hy sinh trên chiến trường Irak hay Afghanistan. Con số hy sinh đến nay ghi nhận có đến trên 2000 người. Hằng ngày đây đó tại Hoa Kỳ, nhất là tại Nghĩa Trang quốc gia tại Arlington, có nhiều lễ nghi an táng đặc biệt, để tưởng nhớ và ghi ơn các vị anh hùng vị quốc vong thân.

Nhưng trong những ngày gần đây, không thấy đám tang của vị anh hùng vị quốc vong thân nào long trọng như một “Quốc Táng” của một bà cụ 95 tuổi vào cuối tháng 10, năm 2005 vừa qua. Đó là bà Rosa Parks. Quan tài của bà được đặt tại đại sảnh đường của Quốc Hội Hoa Kỳ. Bà là người đàn bà đầu tiên, lại là Mỹ đen, được đặt tại Capitol Rotunda này, y như lễ quốc táng của các vị Tổng Thống danh tiếng như Abraham Lincohn, John F. Kennedy…

Các viên chức chánh quyền Hoa Kỳ từ Tổng thống Bush, nhân viên hội đồng nội các, các dân biểu, nghị sĩ liên bang và rất nhiều dân chúng xếp hàng để vào Capitol Rotunda này để nêu lòng ngưỡng mộ, tưởng niệm và ghi ơn bà. Tổng Thống Bush ra lệnh tòan quốc treo cờ rũ để tưởng nhớ bà.

Bà Rosa Parks
Bà Rosa Parks là một phụ nữ Mỹ đen, công dân bình thường, chứ không phải một viên chức quan trọng gì trong chính phủ hay một tài tử nổi tiếng gì cả. Nhưng bà đưọc ca tụng như một anh hùng dân tộc vì lòng can đảm của bà. Năm 1955, người Mỹ trắng vẫn còn nhiều kỳ thị đối với dân da mầu, khi lên xe bus chuyên chở công cộng, người Mỹ trắng được ưu tiên ngồi trước người da mầu. Hôm ấy bà đang ngồi trên xe bus, một người đàn ông Mỹ trắng bước lên xe bus, anh ta yêu cầu bà đứng lên nhường chỗ cho anh ta ngồi theo như luật lệ lúc bấy giờ, bà ta từ chối đứng lên nên bà ta bị bắt. Việc này đưa đến sự tẩy chay di chuyển bằng xe bus của dân da mầu một thời gian, và dấy lên phong trào tranh đấu cho nhân quyền, dành quyền bình đẳng cho dân da mầu, trong đó có cả sự tham gia của Mục sư Luther King, Jr.

Trong buổi lễ an táng tai nhà thờ St Paul A.M.E, ở Montgomery, Alabama, bà Rice, ngọai trưởng Hoa Kỳ, phát biểu rằng: “Tôi có thể thành thật nói rằng, nếu không có Bà Parks thì tôi không đứng trước mặt quí vị đây như một Ngọai Trưởng Hoa Kỳ “. Sỡ dĩ Bà Rice nói như vậy vì chính bà ta cũng là người da đen xuất thân từ Alabama như bà Parks.

Ông Bob Riley, Thống Đốc tiểu bang Alabama, cũng có mặt tại nhà thờ hôm ấy lại phát biểu rằng:” Tôi tin chắc rằng Chúa đặt để những người đăc biệt vào vị trí riêng của họ trong mỗi giai đoạn của lịch sử, hầu cho những chuyện phi thường có thể xảy ra, tôi nghĩ Rosa Parks là một trong những nhân vật ấy”.

Một vi nữ Anh Hùng khác được Chúa ban cho thời đại chúng ta, Ngài săn sóc và “Nói Chuyện Với người nghèo khó “chứ không phải “Nói Về Người Nghèo Khó”, như các chính trị gia thường làm, tôi muốn kể đến Mẹ Chân Phước Teresa. Theo tác giả David Scott, Mẹ Teresa là tác giả của cuộc “ Cách Mạng Tình Yêu” (A revolution of Love). Một hôm ở Calculta, Mẹ Teresa mang một người hành khất trên đường phố về. Bà này bị lở lói với nhiều vết thương bẩn thỉu, có nhiều dòi bọ, rất ghê tởm. Mẹ Teresa kiên nhẫn rửa sạch vết thương cho người hành khất này. Có lẻ vì đau đớn, người này luôn miệng chưởi bới Mẹ Teresa. Nhưng mẹ luôn nở miệng cười, sau cùng bà hành khất hỏi “ Sister, tại sao bà làm cho tôi như vậy? Không ai làm như bà vậy, ai dậy bà làm như vậy” Mẹ Teresa trả lời “ Chúa của tôi dậy tôi” Bà hành khất xin gặp Chúa của Mẹ. Mẹ Teresa liền ôm bà hành khất, hôn lên trán của bà hành khất và trả lời “ Bà biết Chúa của tôi mà. Chúa của tôi gọi là Tình Yêu “.

Chân Phước Teresa thành Calcutta
Sau khi nổi tiếng, Mẹ Teresa rất ngại gặp báo chí, Mẹ nói rằng xuất hiện trước báo chí còn khó hơn tắm rửa cho người cùi. Nhưng vì lợi ích người khác Mẹ phải gặp nhà báo. Khi được họ hỏi :’ Ngài nghĩ gì khi mọi người coi ngài là Thánh sống” Mẹ Teresa trả lời; “ Tôi rất vui mừng, nếu bạn thấy Chúa Giêsu trong tôi, vì tôi có thể nhìn thấy Chúa Giêsu trong bạn. Nhưng sự nên Thánh không phải chỉ dành cho một vài người, mà là dành cho tất cả mọi người, kể cả bạn nữa”. Mẹ Teresa kêu gọi một cuộc “cách mạng của các thánh và sự nên thánh”. Ngài nói, nên thánh “holiness’, trong từ ngữ cũng như hành động là “ chấp nhận Thiên Chúa, luôn luôn với nụ cười, bất cứ nơi đâu và ở tất cả mọi nơi. Holiness, nên thánh là dâng mình cho Chúa, từ bỏ tất cả những gì trì kéo mình đến với Chúa và dành thời giờ của mình phục vụ nhân trần.

Vâng, một vị nữ lưu khác đã từ bỏ tất cả những gì trì kéo để đến với Chúa, kể cả sự đau đớn khủng khiếp về thể xác và hy sinh chính mạng sống của mình để nên Thánh, ta phải nói đến Bà thánh Annê (Agnes)Lê Thị Thành, vị thánh nữ duy nhất trong số 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Chuyện kể lại rằng, bà Thánh Annê Thành, sinh năm 1847 tại Thanh Hóa, từ nhỏ đã theo mẹ về quê ngoại ở giáo xứ Phúc Nhạc, thuộc địa phận Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình Bà lập gia đình với Ông Nguyễn Văn Nhất và có 6 người con, hai trai và bốn gái. Người con trai trưởng tên là Đê, tục lệ địa phương thường lấy tên người con trai trưởng để gọi, nên hai ông bà còn được gọi là ông bà Đê. Bà che dấu các Linh mục trong nhà và bị chính quan Tổng Đốc Trịnh Quang Khanh đích thân chỉ huy bao vây làng Phúc Nhạc bắt vào đúng ngày Lễ Phục Sinh, 14/4/1841, thời vua Thiệu Trị. Tất cả đồ dùng, tiền bạc và thóc lúa đều bị binh lính lấy hết.Bà bị lôi kéo áp giải, đi ngày đêm về Nam Định. Bị đánh bằng roi và cả cây củi lớn. Đau đớn nhưng bà không sợ cũng chẳng nản lòng. Bà bị bắt buộc chối đạo bà cương quyết chối từ. Thấy vậy, quan ra lệnh cho lính vừa đánh đòn, vừa kéo lôi bà bước qua Thánh Giá, bà Đê gan lì nằm sấp mình xuống đất kêu lớn tiếng :” Lạy Chúa, xin thương chúng con, con không bao giờ muốn bỏ lòng tin Chúa, nhưng vì con là đàn bà yếu đuối, nên họ dùng sức mạnh để cưởng bách con đạp lên Thánh Giá”. Thấy bà gan lì, quan truyền cho túm lấy tay áo của bà lại rồi thả rắn độc vào trong người bà. Bà Đê bình tĩnh đứng yên cách lạ lung. Rắn không cắn, nhưng tìm đường bò ra. quan truyền đánh đập bà dữ dội hơn, rồi tống giam trong ngục. Khi người con gái Út là cô Lucia Nụ đến thăm, lính không cho cô vào, nhưng họ lôi bà ra ngoài sân để gặp cô. Khi thấy Bà Đê mang gong bọc sắt khổ sở, cô Nụ oà lên khóc. Bà Đê an ủi “ Con đừng khóc, mẹ mặc áo hoa hồng đấy. Mẹ vui lòng chịu khổ vì Chúa Giêsu, sao con lại khóc”. Cuối cùng, sau ba tháng bị giam cầm và tra tấn vì đức tin, bà Đê đã về nhà Cha ngày 12 tháng 7 năm 1841, hưởng thọ 60 tuoi, được chôn tại pháp truờng Năm Mẫu.. Sáu tháng sau được cải táng về Phúc Nhạc. Bà quả là một mẫu gương cho phụ nữ Công Giáo Việt Nam.

Vị nữ Anh Hùng cao cả hơn hết, phải kể đến là Đức Mẹ Maria.

Chúng ta đang sống trong thế kỷ 21, khi có rất nhiều phụ nữ công khai không lập gia đình nhưng có con. Vậy mà cách đây khoảng 2 tháng, có câu chuyện khủng khiếp đăng trên báo, một phụ nữ VN ở Florida, vì lo sợ không muốn ai biết mình có con, đã tự sanh con trong phòng tắm, và bỏ em bé trong thùng rác. Chuyện này cho thấy, vào 2000 năm trước Mẹ Maria còn can đảm và lo sợ đến đâu khi “chửa hoang”, lúc ấy trinh nữ Maria được sứ thần Gap-ri-en đến truyền tin :” Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai”(Lc 1,30). Tội “chửa hoang” thời bấy giờ có thể bị ném đá đến chết, cho thấy lòng can đảm và lòng cậy trông của Đức Mẹ phi thường vượt bực.

Khi bàn luận về các nữ anh hùng kể cả Mẹ Maria, ai trong chúng ta, nhất là các bạn trẻ cũng có lẻ sẽ ao ước được hạnh phúc can đảm và anh hùng như vậy, phải không bạn. Y như người phụ nữ trong Tin Mừng của Thánh Luca 11,27 kể lại “ Khi Đức Giêsu đang giãng dạy, thì giữa đám đông có một phụ nữ lên tiếng thưa với người; ” Phúc thay người Mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm”.

Đúng như ao ước của chúng ta, ai cũng muốn làm những chuyện phi thường,

Nhưng Chúa Giêsu đáp lại rằng “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”.

Trong mấy tuần vừa qua, Lễ Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo VN đã được long trọng tổ chức tại các Cộng đoàn Công Giáo VN trên tòan thế giới. Ta có thể đã theo dõi qua mạng lưới tin tức internet tòan cầu, có lẻ sớm nhất phải kể đến Thánh Lễ Đại trào tại Vương Cung Thánh Đường Các Thiên Thần tại Los Angeles, nam California hôm 6/11/05. Qua VietCatholicnews ta đã được xem hình ảnh Các Thánh Lễ và rước kiệu long trọng từ Nam Úc, Australia, San Jose, Bắc Cali,…do các Đức Hồng Y, Giám Mục bản quyền các nơi ấy chủ tế. Thánh lễ tại Giáo xứ VN tại Paris đã quy tụ hơn 20 linh mục đồng tế ( trong số ấy có trên 10 Linh Mục tu-du học, do Hội Thừa Sai Paris bảo trợ)….

Nhưng ngày Lễ chính thức Kính Các Thánh Tử Đạo VN năm nay cũng lọt vào ngày lễ Tạ Ơn tại Hoa Kỳ, nên nhiều Cộng Đòan Công Giáo VN tại Hoa kỳ như tại Nhà Thờ Đức Mẹ LaVang ở Cincinnati, Ohio sẽ mừng lễ đúng ngày 24/11/2005 cùng với Giáo hội bên quê nhà VN và Giáo hội hòan vũ.

Vậy trong dịp này, chúng ta phải làm gì để được anh hùng, như các Thánh Tử đạo VN và các vì Nữ Anh Hùng ghi lại trên đây. Tự điển Webster định nghĩa Anh hùng là hành động hay cử chỉ can đảm khi đối diện với khó khăn hay nguy hiểm. Mà cái khó khăn nhất của cuộc đời là vượt thắng Chính Mình để “lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa”.

Chuyện gì cũng phải có lúc bắt đầu, phải không bạn, có lẻ khi đọc đến những dòng chữ này thì các bạn đã bắt đầu và đi rất xa trên con đường Nên Thánh rồi, xin hẹn gặp bạn trong Thánh Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo và Tạ Ơn Hồng Ân Thiên Chúa trong năm vừa qua vào ngày thứ năm 24/11/2005 này.

Bùi Xuân Hải, M.D.