227. HÃY TRẢ LẠI
Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy. Không những thế, họ còn liên kết với phe Hê-rô-đê để tìm cách hại Chúa Giê-su.
Hai phe ấy đã sai người đến gặp Chúa Giê-su, trước là chào hỏi, kế đến là khen vuốt, rồi mới tấn công.
Thật là giả hình!
Họ đã hỏi Ngài: Có được nộp thuế cho Xê-da không?
Nhưng Đức Giê-su biết họ có ác ý, nên Người nói: Tại sao các ông lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình! Đưa đồng tiên nộp thuế cho tôi coi!
Họ liền đưa cho Người một đồng bạc.
Chúa Giê-su hỏi họ : Hình và danh hiệu này là của ai đây?
Họ đáp: Của Xê-da.
Bấy giờ Người bảo họ: Thế thì cái gì của Xê-da, trả về cho Xê-da; cái gì của Thiên Chúa, hãy trả về cho Thiên Chúa (Mát-thêu 22: 21).
*****
Chính lúc này và nơi đây, nếu Chúa Giê-su nhìn thẳng vào chúng ta và cũng hỏi chúng ta: Hình và danh hiệu này là của ai đây?
Có kẻ trong chúng ta sẽ bảo: Hình ông Hồ!
Có người sẽ thưa: Hình Washington!
Có người khác lại bảo: Hình nữ hoàng Elizabeth II!
Không. Không phải thế !, Chúa Giê-su không hỏi về cái đồng tiền các bạn nộp thuế IRS, hay dùng làm thủ tục đầu tiên, nhưng Ngài chỉ ngay vào chúng ta, cái đồng tiền sống động, biết ăn biết nói cơ!
- Chúng ta mang hình ảnh, danh hiệu của ai đây?
Phải chăng là hình ảnh của Thiên Chúa!
Phải chăng là danh hiệu Ki-tô-hữu! (*)
- Thế thì cái gì của Thiên Chúa hãy trả về cho Thiên Chúa! Hãy trả về cho Thiên Chúa người mình mê và đã hay đang muốn chiếm đọat, vì người ấy là hình ảnh Thiên Chúa.
Hãy trả về cho Thiên Chúa, kẻ đang mang nợ mình, vì người ấy là hình ảnh Thiên Chúa.
Hãy trả về cho Thiên Chúa, người đang ghét mình, vì chính kẻ ấy cũng là hình ảnh Thiên Chúa.
Hãy dâng hết mình cho Thiên Chúa, vì chính mình cũng là hình ảnh của Thiên Chúa, và mang danh hiệu của Đức Giê-su Ki-tô.
Lạy Chúa con được mang danh Ngài, ôi hạnh phúc nhường bao!
Này con đây, con thuộc về Ngài.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
(*) Ki-tô hữu: có thể hiểu là người có (hữu) Đức Ki-tô, và cũng có thể hiểu là kẻ sở hữu của Đức Ki-tô, thuộc Đức Ki-tô.
Bấy giờ những người Pha-ri-sêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách cho Đức Giê-su phải lỡ lời mà mắc bẫy. Không những thế, họ còn liên kết với phe Hê-rô-đê để tìm cách hại Chúa Giê-su.
Hai phe ấy đã sai người đến gặp Chúa Giê-su, trước là chào hỏi, kế đến là khen vuốt, rồi mới tấn công.
Thật là giả hình!
Họ đã hỏi Ngài: Có được nộp thuế cho Xê-da không?
Nhưng Đức Giê-su biết họ có ác ý, nên Người nói: Tại sao các ông lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình! Đưa đồng tiên nộp thuế cho tôi coi!
Họ liền đưa cho Người một đồng bạc.
Chúa Giê-su hỏi họ : Hình và danh hiệu này là của ai đây?
Họ đáp: Của Xê-da.
Bấy giờ Người bảo họ: Thế thì cái gì của Xê-da, trả về cho Xê-da; cái gì của Thiên Chúa, hãy trả về cho Thiên Chúa (Mát-thêu 22: 21).
*****
Chính lúc này và nơi đây, nếu Chúa Giê-su nhìn thẳng vào chúng ta và cũng hỏi chúng ta: Hình và danh hiệu này là của ai đây?
Có kẻ trong chúng ta sẽ bảo: Hình ông Hồ!
Có người sẽ thưa: Hình Washington!
Có người khác lại bảo: Hình nữ hoàng Elizabeth II!
Không. Không phải thế !, Chúa Giê-su không hỏi về cái đồng tiền các bạn nộp thuế IRS, hay dùng làm thủ tục đầu tiên, nhưng Ngài chỉ ngay vào chúng ta, cái đồng tiền sống động, biết ăn biết nói cơ!
- Chúng ta mang hình ảnh, danh hiệu của ai đây?
Phải chăng là hình ảnh của Thiên Chúa!
Phải chăng là danh hiệu Ki-tô-hữu! (*)
- Thế thì cái gì của Thiên Chúa hãy trả về cho Thiên Chúa! Hãy trả về cho Thiên Chúa người mình mê và đã hay đang muốn chiếm đọat, vì người ấy là hình ảnh Thiên Chúa.
Hãy trả về cho Thiên Chúa, kẻ đang mang nợ mình, vì người ấy là hình ảnh Thiên Chúa.
Hãy trả về cho Thiên Chúa, người đang ghét mình, vì chính kẻ ấy cũng là hình ảnh Thiên Chúa.
Hãy dâng hết mình cho Thiên Chúa, vì chính mình cũng là hình ảnh của Thiên Chúa, và mang danh hiệu của Đức Giê-su Ki-tô.
Lạy Chúa con được mang danh Ngài, ôi hạnh phúc nhường bao!
Này con đây, con thuộc về Ngài.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
(*) Ki-tô hữu: có thể hiểu là người có (hữu) Đức Ki-tô, và cũng có thể hiểu là kẻ sở hữu của Đức Ki-tô, thuộc Đức Ki-tô.