“Chúa Giêsu thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ” (Lc 21,1 )

Việc dâng cúng vào hòm tiền có liên quan gì đến việc Mẹ Maria dâng mình trong đền thờ không? Ở đây Chúa Giêsu nhìn thấy những người giàu-có đã bỏ rất nhiều đồng tiền lớn! Trái lại Chúa cũng nhìn thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó có hai đồng tiền nhỏ thôi! Chúa Giêsu lên tiếng một cách cương quyết: “bà goá này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người”. Tưởng vậy là xong câu chuyện, Chúa còn nói toạc tấm lòng của những người khác : “lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình” (c. 4) Có phải giáo hội muốn áp dụng Mẹ Maria dâng mình vào đền thờ giống như bà goá trong Tin Mừng hôm nay chăng?

Theo các thánh thì Mẹ Maria dâng mình cho Chúa lúc mới 3 tuổi. Xét theo bề ngoài việc dâng mình vào Đền thờ của Mẹ cũng giống như bao nhiêu trẻ gái Do Thái bấy giờ. Ngay trong kinh thánh không thấy nhắc đến việc Mẹ Maria dâng mình trong đền thờ; Chúng ta chỉ thấy có ngày lễ Mẹ Dâng Con Trẻ vào Đền Thánh sau khi sinh con trai đầu lòng. Với ý nghĩa nghèo khó của Tin Mừng (bà goá nghèo) Mẹ Maria dâng mình trong Đền thờ là dấu chỉ thuộc trọn về Thiên Chúa. Qua Mẹ Maria nghèo khó này mà chương trình cứu độ trần gian hoàn toàn là của Thiên Chúa.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con ước ao là người đàn bà goá để dâng cúng cả sản nghiệp mình cho Chúa. Xin Chúa hãy vui nhận những bất toàn trong việc lành phúc đức chúng con thực hiện. Xin Chúa hãy nhận lấy trái tim đầy nhơ bẩn của chúng con để Ngài thánh hóa chúng nên trong sạch hơn. Xin Chúa hãy nhận lấy thiện chí nên thánh của chúng con để chúng con làm mọi việc dưới lòng mến bao la; hợp tác với Chúa cứu nhiều linh hồn về với Nước Tình Thương của Ngài. Amen.