“Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa”. (Mt 25,34)
Vương Quốc của Chúa dành cho chúng ta là vương quốc nào? Vương quốc của Thiên Chúa là do chính Chúa tạo dựng nên. Thiên Chúa làm vua và con dân là các thánh, các thiên thần, và loài người ta. Vương quốc của Chúa hiểu theo ngôn ngữ loài người không có dùng bạo lực nhưng ở đây dựa trên nền tảng Đức Ái. Cho nên cảnh tượng phán xét trong ngày thế mạt (các thiên sứ theo hầu và Thiên Chúa ngự trong vinh quang… c. 31). Bấy giờ loài người ta được Thiên Chúa “tách biệt chiên với dê” (c.32) để được vào vui hưởng Nước Chúa. Những việc mà chiên đã làm như: cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, tiếp rước những khách lạ, cho mặc khi họ bị trần truồng, thăm nom kẻ đau yếu, đến thăm kẻ bị tù đầy. (c. 35-37) Tất cả những việc Chúa kể ra đó mặc dù người (chiên) không biết nhưng là làm cho chính Chúa. Ngược lại, số phận những người (dê) đã không làm những việc bác ái trên và bị giam phạt. Nhưng họ (dê) kêu lên rằng có thấy Chúa đâu mà làm; Từ đó “Mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.” (c. 45)
Trong suốt cuộc đời Kitô hữu, mỗi người chúng ta có tôn nhận Chúa Kitô là Vua lòng của chúng ta không? Hay trong tâm hồn chúng ta có một vị Vua khác: tiền của, danh vọng, nhục dục, v.v… Còn một nghĩa vụ của Kitô hữu nữa là phải truyền bá “Nước Trời” cho những ai chưa biết Chúa. Để Vương quốc Kitô được nhiều người gia nhập và được hưởng Vương quốc mà Chúa dành sẵn cho mọi người từ thuở tạo thiên lập điạ. (c.34)
Lời Nguyện:
Lạy Trái Tim Chúa Giêsu, làm vua cai trị mọi loài. Xin Trái Tim Chúa làm Vua, cai trị lòng con suốt đời. Xin Chúa Kitô Vua hãy thống trị mọi quốc gia trên thế giới. Chúng con tôn nhận Chúa làm Vua lòng chúng con. Xin Chúa hãy ban hòa bình cho từng tâm hồn chúng con. Với ơn Chúa Kitô Vua giúp, chúng con mong ước ngày sau được vào hưởng Vương Quốc của Chúa đời đời. Amen.
Vương Quốc của Chúa dành cho chúng ta là vương quốc nào? Vương quốc của Thiên Chúa là do chính Chúa tạo dựng nên. Thiên Chúa làm vua và con dân là các thánh, các thiên thần, và loài người ta. Vương quốc của Chúa hiểu theo ngôn ngữ loài người không có dùng bạo lực nhưng ở đây dựa trên nền tảng Đức Ái. Cho nên cảnh tượng phán xét trong ngày thế mạt (các thiên sứ theo hầu và Thiên Chúa ngự trong vinh quang… c. 31). Bấy giờ loài người ta được Thiên Chúa “tách biệt chiên với dê” (c.32) để được vào vui hưởng Nước Chúa. Những việc mà chiên đã làm như: cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, tiếp rước những khách lạ, cho mặc khi họ bị trần truồng, thăm nom kẻ đau yếu, đến thăm kẻ bị tù đầy. (c. 35-37) Tất cả những việc Chúa kể ra đó mặc dù người (chiên) không biết nhưng là làm cho chính Chúa. Ngược lại, số phận những người (dê) đã không làm những việc bác ái trên và bị giam phạt. Nhưng họ (dê) kêu lên rằng có thấy Chúa đâu mà làm; Từ đó “Mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.” (c. 45)
Trong suốt cuộc đời Kitô hữu, mỗi người chúng ta có tôn nhận Chúa Kitô là Vua lòng của chúng ta không? Hay trong tâm hồn chúng ta có một vị Vua khác: tiền của, danh vọng, nhục dục, v.v… Còn một nghĩa vụ của Kitô hữu nữa là phải truyền bá “Nước Trời” cho những ai chưa biết Chúa. Để Vương quốc Kitô được nhiều người gia nhập và được hưởng Vương quốc mà Chúa dành sẵn cho mọi người từ thuở tạo thiên lập điạ. (c.34)
Lời Nguyện:
Lạy Trái Tim Chúa Giêsu, làm vua cai trị mọi loài. Xin Trái Tim Chúa làm Vua, cai trị lòng con suốt đời. Xin Chúa Kitô Vua hãy thống trị mọi quốc gia trên thế giới. Chúng con tôn nhận Chúa làm Vua lòng chúng con. Xin Chúa hãy ban hòa bình cho từng tâm hồn chúng con. Với ơn Chúa Kitô Vua giúp, chúng con mong ước ngày sau được vào hưởng Vương Quốc của Chúa đời đời. Amen.