226. DAILY BREAD

Viết mấy hàng chữ Daily Bread này, mà tôi cảm thấy xót xa, lệ lưng tròng.

Mình nói Daily Bread dễ quá, trong khi dân mình có cả triệu người đã đói mấy ngày, có kẻ chỉ sống nhờ nước mưa, có cụ già vừa nhận được bao mì gói cứu trợ đã vội mở ra nhai ngấu nghiến khỏi cần nấu!

Có cả gia đình cột chặt vào nhau, để khi sống, sống với nhau, để khi tìm đường sống trong dòng nước lũ khỏi lìa nhau, và có chết thì cũng cùng chết với nhau.

Đau đớn thay, ngày thứ bảy 6-11 vừa qua, người ta đã vớt được xác cả gia đình tám người ấy!

Có kẻ cho rằng 8 người ấy cột vào nhau để khỏi trôi ai khi chạy lụt. Có kẻ lại cho rằng, họ cột vào nhau như thế để người ta dễ vớt xác họ hơn. Có người cho rằng họ muốn cùng sống cùng chết với nhau. ..

Tuy vì gì đi nữa, gương sống và gương chết của họ là biểu chứng hùng hồn của tình yêu gia đình, của quan niệm gia đình trong lòng dân Việt, nét tinh hoa của văn hóa Việt chúng ta.

Tinh thần cung chung và liên kết trong cuộc sống, khi phải đương đầu với hiểm nguy đe dọa tính mạng, cũng như khi phải chấp nhận cái chết của 8 người ấy là tiếng chuông cảnh tỉnh, tiếng gọi thôi thúc chúng ta giữ cho vững gia đình Việt Nam, trước sức tàn phá của giòng nước lũ cá nhân chủ nghĩa, tiêu thụ chủ nghĩa. .. chủ nghĩa, đang đe dọa nhận chìm và giết nát gia đình chúng ta.

Tinh thần gia đình Việt Nam chúng ta còn mở rộng ra cho đại gia đình họ hàng thân thuộc, cho cả quê hương, dân tộc. Ngay trong cách nói, chúng ta vẫn gọi quốc gia, nước nhà. Chữ gia, chữ nhà vẫn gắn liền với quốc, với nước.

Nước nhà đang đaụ
Quốc gia đang khổ.
Lẽ nào mình không đau
Làm sao ta không xót.

Các bạn là những người giỏi e-mail, rành internet. Mời bạn bỏ chút giờ vào internet, dùng e-mail để theo dõi tin tức về nạn lụt bên nước nhà, và nhất là để vận động cũng như tìm ra những phương cách hữu hiệu, những nơi tin cậy để biến niềm cảm thông của bạn thành tiền, biến nỗi xót xa của bạn thành đô-la, cho dân Việt mình không những có daily bread, mà có cả monthly rice trong giai đoạn tái thiết sau cơn lụt nặng nhất của thế kỷ này.

Thưa anh chị em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có lợi ích gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng? Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh chị em lại nói với họ: ‘Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no,’ nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết (Gia-cô-bê 2: 14-17).

*****

Lạy Chúa, xin thương đến đồng bào ruột thịt chúng con.

- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
- Mở checkbook ra và ký