“Họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần…” (Lc 20,36)

Để trả lời những câu hỏi của nhóm Xa-đốc liên quan đến vấn đề không có sự sống lại (c.27). Chúa không trả lời trực tiếp “có sự sống lại” nhưng một khi đã chết rồi thì “không thể chết nữa” (c.36). Chúa đã gián tiếp nói lên thân xác có chết nhưng linh hồn bất tử vì “ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại” (c.36). Thiên thần là loài thiêng liêng được dựng lên để chầu chực Thiên Chúa và giúp ích cho loài người. Nên con người là loài có xác mới phải chết và được sống lại phần linh hồn. Ngày cuối cùng của thế gian chắc chắn cả hồn lẫn xác sẽ sống lại để chịu phán xét chung.

Trong tháng các đẳng linh hồn, giáo hội cố ý nhắc lại bốn sự sau: chết, phán xét, thiên đàng và hỏa ngục. Mặc dù thế giới ngày nay không tin có sự sống lại nhưng chắc chắn là thân phận loài người phải qua những giai đoạn trên. Một số tôn giáo và những người vô thần đều không tin có sự sống lại nhưng lại tin vào những dị đoan sau khi chết thật là một điều vô lý! Với con mắt đức tin của Kitô hữu chúng ta nghĩ những gì sẽ xảy ra sau “cái chết” phần linh hồn. Chúng ta có hy vọng được sống lại để hưởng tôn nhan Chúa hay bị xa lìa khỏi tôn nhan của Ngài.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết, sống lại và lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa Cha trong vinh quang của Ngài. Xin cho chúng con một ngày kia sau cái chết cũng được sống lại để vui hưởng tôn nhà Chúa cùng các thánh, mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, thánh bổn mạng của chúng con, các thiên thần bản mạnh, và được gặp lại tất cả mọi người thân yêu trong Nước Cha. Qua kinh Tin Kính chúng con tin xác loài người ta sẽ sống lại để chịu phán xét chung. Xin cho chúng con sống xứng đáng là những con cái của sự sống lại. Amen.