224. HAPPY VALENTINE !
- Happy Valentine?!
- Chỉ là trò khuyến mãi, chiêu mãi, sale của bọn buôn bán.
- Tha hồ mà bán thiệp, bán chocolate, buôn hoa
- Mình đây làm sao mà có giờ cho những chuyện lãng mạn, romantic phí giờ, hao địa như thế.
- Giờ chuẩn bị cho ra public con chip của mình chưa có, có đâu giờ mà đi mua card với bông hoa, nói chi đến a candle lit dinner just for two!
- Em! Em nào? Làm việc 70 giờ một tuần, ngủ lăn ngủ lóc dưới gầm desk, ngủ luôn tại văn phòng, thì em với anh gì cho nó nặng trailer!!!
Có lẽ đây không phải là tâm trạng của hầu hết chúng ta, nhưng đang là tâm trạng, rồi đang tiến dần thành não trạng của một số bạn trẻ thuộc ngành high-tech, của những kẻ đã giàu và đang giàu mau trong Thung Lũng Hoa Vàng, của những vùng tạm cho là tự do mậu dịch bên kia bờ Thái Bình Dương.
Họ đang say:
- Say tình ư?
- Say việc thì đúng hơn (workaholic)!
Con người của thế kỷ XXI, càng đi vào hi-tech, càng vào mạng, internet, càng hầu như bị cám dỗ quên dần cái thú, cái ngất ngây của tình yêu. Ký giả Sue Hutchison bảo rằng, muốn hiểu được cái cạm bẫy say việc, cái thú mê hi-tech đó hại đến tình yêu như thế nào, thì chỉ cần đọc danh sách Silicon Valleys Top 10 Bachelors trên mạng Women.com.
Tình lãng mạn,
Thú yêu đương,
mà vẫn còn lung lay trước hi-tech,
bị say việc làm mờ phai,
khiến chúng ta giật mình tự hỏi :
Còn cái thú tình yêu
Tình gia đình
Tình vợ chồng
Tình Chúa-Người thì sao đây ?
Không lẽ mình không còn giờ để nói với người yêu đôi lời trìu mến? Giờ thể lý, mình có dư chán (đâu cần tới mấy phút để nói câu yêu thương, chưa được 0.01% giờ mình dính mắt trên computer kia mà), nhưng giờ tâm lý thì mình không có. Thật ra, không phải là mình không có, nhưng là đã bị tước đọat rồi!
Cái món quà thời gian quý giá Thiên Chúa ban cho kẻ say việc lẫn kẻ say tình, hay say Chúa mình đã đánh mất rồi!
Cũng say cả, nhưng xin chọn cho mình hai chữ say tình.
Xin dành cho mình, xin chiếm lại cho mình, thời gian để mình có đôi lời trìu mến cho người yêu. Xin tạm dừng việc, tạm file-exit computer để gọi cho người mình thương: I just call to say: I love you!
Cám ơn em đã yêu anh!. Và nhất là, nhớ đến Chúa, thủ thỉ ngay với Ngài: Lạy Chúa, con yêu Chúa, Cám ơn Chúa hằng mãi yêu con, hay bằng những lời kinh ngắn vọt lên từ con tim mình.
Si-mon, anh ngủ à? Anh không thức nổi với Thầy một giờ sao? (Mác-cô 14: 73, Mát-thêu 26: 40).
......, con say việc à? Con không thức nổi với Thầy một phút sao?
Xin thành thật kính chúc HAPPY VALENTINE mọi người.
Xin TÌNH YÊU luôn sống mãnh liệt trong tim quý bạn, và thời giờ là CỦA BẠN.
Lạy Chúa, cám ơn Chúa đã yêu chúng con.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
- Happy Valentine?!
- Chỉ là trò khuyến mãi, chiêu mãi, sale của bọn buôn bán.
- Tha hồ mà bán thiệp, bán chocolate, buôn hoa
- Mình đây làm sao mà có giờ cho những chuyện lãng mạn, romantic phí giờ, hao địa như thế.
- Giờ chuẩn bị cho ra public con chip của mình chưa có, có đâu giờ mà đi mua card với bông hoa, nói chi đến a candle lit dinner just for two!
- Em! Em nào? Làm việc 70 giờ một tuần, ngủ lăn ngủ lóc dưới gầm desk, ngủ luôn tại văn phòng, thì em với anh gì cho nó nặng trailer!!!
Có lẽ đây không phải là tâm trạng của hầu hết chúng ta, nhưng đang là tâm trạng, rồi đang tiến dần thành não trạng của một số bạn trẻ thuộc ngành high-tech, của những kẻ đã giàu và đang giàu mau trong Thung Lũng Hoa Vàng, của những vùng tạm cho là tự do mậu dịch bên kia bờ Thái Bình Dương.
Họ đang say:
- Say tình ư?
- Say việc thì đúng hơn (workaholic)!
Con người của thế kỷ XXI, càng đi vào hi-tech, càng vào mạng, internet, càng hầu như bị cám dỗ quên dần cái thú, cái ngất ngây của tình yêu. Ký giả Sue Hutchison bảo rằng, muốn hiểu được cái cạm bẫy say việc, cái thú mê hi-tech đó hại đến tình yêu như thế nào, thì chỉ cần đọc danh sách Silicon Valleys Top 10 Bachelors trên mạng Women.com.
Tình lãng mạn,
Thú yêu đương,
mà vẫn còn lung lay trước hi-tech,
bị say việc làm mờ phai,
khiến chúng ta giật mình tự hỏi :
Còn cái thú tình yêu
Tình gia đình
Tình vợ chồng
Tình Chúa-Người thì sao đây ?
Không lẽ mình không còn giờ để nói với người yêu đôi lời trìu mến? Giờ thể lý, mình có dư chán (đâu cần tới mấy phút để nói câu yêu thương, chưa được 0.01% giờ mình dính mắt trên computer kia mà), nhưng giờ tâm lý thì mình không có. Thật ra, không phải là mình không có, nhưng là đã bị tước đọat rồi!
Cái món quà thời gian quý giá Thiên Chúa ban cho kẻ say việc lẫn kẻ say tình, hay say Chúa mình đã đánh mất rồi!
Cũng say cả, nhưng xin chọn cho mình hai chữ say tình.
Xin dành cho mình, xin chiếm lại cho mình, thời gian để mình có đôi lời trìu mến cho người yêu. Xin tạm dừng việc, tạm file-exit computer để gọi cho người mình thương: I just call to say: I love you!
Cám ơn em đã yêu anh!. Và nhất là, nhớ đến Chúa, thủ thỉ ngay với Ngài: Lạy Chúa, con yêu Chúa, Cám ơn Chúa hằng mãi yêu con, hay bằng những lời kinh ngắn vọt lên từ con tim mình.
Si-mon, anh ngủ à? Anh không thức nổi với Thầy một giờ sao? (Mác-cô 14: 73, Mát-thêu 26: 40).
......, con say việc à? Con không thức nổi với Thầy một phút sao?
Xin thành thật kính chúc HAPPY VALENTINE mọi người.
Xin TÌNH YÊU luôn sống mãnh liệt trong tim quý bạn, và thời giờ là CỦA BẠN.
Lạy Chúa, cám ơn Chúa đã yêu chúng con.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân