223. THẾ HỆ NÀO ĐÂY? GENERATION X???

Ngồi nhìn mấy bạn trẻ sinh viên trong Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc, nằm lăn trên chiếc giường dã chiến, mà các bạn trẻ Đá Hàn vừa làm xong - mấy thanh gỗ còn sót lại sau cơn lụt chồng lên nhau, rồi phủ lên mấy chiếc chiếu và một cái mùng tập thể - mà lòng tôi trào dâng như nhảy mừng trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ chúng ta.

Không nhảy mừng sao được, vì trí óc tôi đang ngập lụt với những hình ảnh thân thương, đáng mến, đáng phục của tuổi trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên ở Mỹ.

Hình ảnh thằng Quốc (xin lỗi các bạn, vì lối ăn nói là là mặt đất down to earth này) cúi đầu, hai tay nâng bao thư đầy tiền trao tặng nạn nhân lũ lụt, miệng cố gắng phát âm cho dúng dấu giọng Việt Nam để chúc mừng Giáng Sinh cho họ. Hình bóng con Thùy Dương hòa mình vui đùa với lũ trẻ con thiếu ăn, may mà có cứu trợ nên không thiếu mặc, ấp úng tập nói tiếng Mệ trọ trẹ để hoàn toàn nhập thể với đồng bào trong vùng sâu ở Thừa Thiên-Huế. Cảnh thằng Vĩnh, thay vì đứng cúi đầu, hai tay trao bao thư tiền cứu trợ cho dân, đã bất thần tự nhiên quỳ sụp xuống trước một nạn nhân hai chân đã cụt, cung kính trao tặng tiền cho bác ta, như quỳ trước sự thiêng thánh, trước sự ngỡ ngàng của người dân bản xứ.

Hôm ấy là ngày 24-12-1999: CHRISTMAS EVE! Ngày mà chúng có thể lượn quanh trong các shopping mall, vui đùa bên bạn trai bạn gái của chúng, rồi tối về hưởng cái thú của gia đình mở quà bên cây Noel, v.v... Thế mà, giờ đây chúng đang nằm dài, lim dim gắng ngủ trên mảnh chiếu manh, trong khí rét lạnh, chờ giờ đi dự Thánh Lễ đêm Giáng Sinh.

Chúng đã rã rời sau một ngày lặn lội, vượt sông, băng đồi, mang tình thương của đồng bào Việt hải ngoại về trao tận tay cho hơn 250 gia đình đã bị nhà trôi, tan sập.

Tối hôm ấy, Christmas Eve, Christmas Dinner và Réveillon của chúng là một tô mì gói yêu nước - chỉ có mì giữa tô nước bao la, không thịt, không rau! - thế mà chúng húp ngon lành.

Nhìn chúng lăn qua, lộn lại, trở mình không ngủ yên được, mà lòng tôi vững tin : Thiên Chúa đã ủy thác tương lai (tuổi già của thế hệ tôi) vào tay một thế hệ tốt lành.

Có kẻ đồn thổi tuổi trẻ Việt Nam ở Mỹ lăng loàn, ích kỷ, sa đọa, bỏ đạo, nhưng hình ảnh các bạn trẻ đang nằm sóng soài trên manh chiếu thô sơ trong cơn giá buốt đêm Giáng Sinh - đêm Giáo Hội khai mạc Năm Thánh - đã đánh tan hết những lời đồn thổi, tuyên truyền ấy nơi người dân đau khổ, và cả chính trong lòng tôi.

Người ta gán cho thế hệ các em biệt danh Generation X, nhưng tôi tin rằng, các em đang thuộc và đang xây dựng GENERATION GOD.

Tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa vì những việc diệu kỳ Chúa đã làm trong giới trẻ.

Cám ơn các bạn trẻ, Ước gì đừng có ai coi thường các em vì còn trẻ. Trái lại các em hãy nên gương mẫu cho các tín hữu - và cho cả tôi - về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng trong sạch (1Ti-mô-thê 4: 12).

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân