“Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” (Lc 19,5)

Tên Da-kêu được đọc lên thì ai cũng biết đó là một người “thiếu thước”, nên ông ta muốn được nhìn thấy Chúa Giêsu trong đám đông thì không gì hơn là “leo lên cây sung” (c.4). Ông Da-kêu dưới con mắt của quần chúng là một kẻ tội lỗi vì làm nghề thu thuế. Hầu như toàn dân đều lánh xa ông Da-kêu hơn là bu đến với Chúa Giêsu. Thật tréo cẳng ngỗng Chúa Giêsu nhìn lên cây, bắt gặp ông, không màng chi tội lỗi mà Ngài “muốn nghỉ tận nhà ông” ! Không thể hiểu được những phán đoán của Chúa Giêsu?

Quả thật, vì cái nhìn của Chúa Giêsu mà ông Da-kêu đã thay lòng đổi dạ. “Tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi.. . tôi xin đền gấp bốn” (c. 8) Một điểm nữa là Chúa Giêsu không màng chi những tiếng xì xào của quần chúng nhưng tuyên bố: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.” (c.9-10) Hôm nay quí bạn muốn Chúa Giêsu đến thăm ngôi nhà của mình không? Chúa Giêsu đang chờ câu trả lời của quí bạn!

Lời Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Tình thương, xin hãy ở lại trong ngôi nhà bé bỏng tội lỗi của chúng con. Như xưa Chúa đã thương ở lại trong nhà của ông Da-kêu. Xin Chúa hãy thánh hóa chúng con đừng để chúng con đi theo con đường tội lỗi xưa. Xin Chúa hãy làm mới lên trong con những ân sủng của Chúa. Xin Chúa hãy ban cho chúng con ơn trung thành với ơn nghĩa của Chúa đến trọn đời. Amen.