222. TRẢ LẠI TIỀN

Theo báo VN, vào ngày mồng hai Tết Canh Thìn, trong lúc đi chơi, bé Thiên Thanh, 9 tuổi, học lớp 3A, trường Phạm Như Xương ở Điện Bàn, Quảng Nam đã nhặt được chiếc ví có rất nhiều tiền. Trên đường cầm ví đến trạm công an khu vực gần đó để giao, em thấy một người khách, dáng cao to, đang lúi húi tìm kiếm một vật gì đó, khuôn mặt hớt hải lo âu. Đoán biết được đây là người mất ví, em đến gần và hỏi thì được biết đó chính là người mất ví.

Em đã trao cho người khách chiếc ví vẫn còn nguyên tiền dưới sự chứng kiến của nhiều người. Số tài sản gồm: 4,100,000 đồng VN, 1,300 đô la, 12 chỉ vàng và tất cả giấy tờ cá nhân, trong đó có cả hộ chiếu.

Nhận lại đủ tài sản, người khách hết lời khâm phục, cảm ơn bé Thiên Thanh. Để tỏ lòng biết ơn, người khách lấy hai triệu đồng VN và 100 đô biếu em, nhưng bé Thiên Thanh một mực không nhận và hồn nhiên nói: Cô giáo dạy rằng đi đường nhặt được của rơi phải tìm cách trả lại người mất, cháu không nhận tiền đâu.

*****

Một vài người khi nghe kể lại câu chuyện này, chêm vào một cách khôi hài:

- May mà em nó chưa trao cho công an!!!

- Không biết, mình nhặt được thì sao nhỉ?

Mình nhặt được thì sao nhỉ?

Mình đã nhặt được một ví dày cộm, đầy ấp ơn Chúa, khiếu năng Chúa ban, sự sống của Ngài, có luôn cả hộ chiếu - passport / laissez aller - vào Nước Trời mang chính hình ảnh Thiên Chúa, trong ví đời mình, mình có biết trao lại cho Chúa không nhỉ.

Hay là mình cho rằng đây là của tôi, của chính tôi. Đời tôi là của tôi, sự nghiệp này là do chính bàn tay tôi làm nên, tài sản này là do tài tôi khéo léo gầy dựng trong suốt 25 năm trời từ 75 đến nay, ăn thua gì Chúa!!!

Khi các người Pha-ri-sêu trao cho Ngài đồng tiền Rô-ma để gài bẫy Chúa Giê-su, Ngài đã cầm đồng tiền, nhìn hình ảnh trên ấy và hỏi:

- Tiền này mang hình và danh hiệu ai đây?

Họ thưa:

- Của Xê-da

Bấy giờ, Ngài bảo:

- Thế thì của Xê-da, trả về cho Xê-da; của Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa (Mát-thêu 22: 20-21).

Nhìn thẳng vào mình, chúng ta cần tự hỏi:

- Hình ảnh của AI đây?
- Danh hiệu Ki-tô-hữu là của AI đây?

Để biết Trả về cho Thiên Chúa, cái gì của Thiên Chúa, rồi như bé Thiên Thanh hồn nhiên đáp:

Lạy Chúa, con đây là của Chúa, con xin dâng trao lại cho Ngài.

- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân