“Hãy nhìn xem, lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi” (Lc 18,42)
“Hãy nhìn xem” đây là một mệnh lệnh của Chúa Giêsu phán cho một người mù đang ngồi ăn xin. Anh ta chỉ nghe về Chúa Giêsu thôi chứ anh ta có được nhìn thấy Chúa đâu? Vậy mà anh ta cứ la lên: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavit, xin dủ lòng thương tôi” (c.38) Anh ta bị đám đông quát nạt phải im đi, ngược lại anh ta lại hô to hơn nữa: “Lạy Con Vua Đavit, xin dủ lòng thương tôi!” Anh ăn xin này đoan chắc sẽ được nhìn thấy vì lòng tin sắt đá của anh làm cho Chúa Giêsu phải ban cho anh ta.
Giả sử chúng ta là người bị mù lòa lâu năm mà hôm nay Chúa Giêsu sẽ đi ngang qua, hỏi chúng ta phải làm gì? Chúng ta biết Chúa Giêsu là danh y lỗi lạc nhất thế giới! Chúng ta đã đi chạy chữa nhiều danh y rồi mà chưa nhìn được thì chúng ta biết phải chạy đến với ai? Chúng ta từ bên Việt nam mà nghe bên Roma có danh y chữa được bệnh mù thì sao? Ngược lại danh y “Thánh Thể” ngay trong xứ đạo của chúng ta thì chúng ta phải làm gì khi cả đời bị mù lòa? Hãy mở miệng ra để kêu cầu van-xin với Chúa Giêsu một câu, nhiều câu, chúng ta tin chắc Chúa sẽ chữa lành cho chúng ta.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu là lương y tài danh vô cùng. Chúng con đây là những kẻ mù lòa trong tâm linh đã lâu năm. Chúng con chạy đến với Chúa mỗi lần lãnh nhận bí tích Hòa giải, bí tích Thánh Thể, bí tích xức dầu.. . Xin Chúa hãy lấy tình thương bao la mà chữa lành những tật bệnh cố hữu trong chúng con hơn cả mù lòa thể xác. Xin Chúa hãy làm cho chúng con được nhìn xem những ơn lành Chúa ban hằng ngày. Nhất là cho chúng con luôn bước “theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa”. (c.43) để “toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa” đầy tình thương. Amen.
“Hãy nhìn xem” đây là một mệnh lệnh của Chúa Giêsu phán cho một người mù đang ngồi ăn xin. Anh ta chỉ nghe về Chúa Giêsu thôi chứ anh ta có được nhìn thấy Chúa đâu? Vậy mà anh ta cứ la lên: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavit, xin dủ lòng thương tôi” (c.38) Anh ta bị đám đông quát nạt phải im đi, ngược lại anh ta lại hô to hơn nữa: “Lạy Con Vua Đavit, xin dủ lòng thương tôi!” Anh ăn xin này đoan chắc sẽ được nhìn thấy vì lòng tin sắt đá của anh làm cho Chúa Giêsu phải ban cho anh ta.
Giả sử chúng ta là người bị mù lòa lâu năm mà hôm nay Chúa Giêsu sẽ đi ngang qua, hỏi chúng ta phải làm gì? Chúng ta biết Chúa Giêsu là danh y lỗi lạc nhất thế giới! Chúng ta đã đi chạy chữa nhiều danh y rồi mà chưa nhìn được thì chúng ta biết phải chạy đến với ai? Chúng ta từ bên Việt nam mà nghe bên Roma có danh y chữa được bệnh mù thì sao? Ngược lại danh y “Thánh Thể” ngay trong xứ đạo của chúng ta thì chúng ta phải làm gì khi cả đời bị mù lòa? Hãy mở miệng ra để kêu cầu van-xin với Chúa Giêsu một câu, nhiều câu, chúng ta tin chắc Chúa sẽ chữa lành cho chúng ta.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu là lương y tài danh vô cùng. Chúng con đây là những kẻ mù lòa trong tâm linh đã lâu năm. Chúng con chạy đến với Chúa mỗi lần lãnh nhận bí tích Hòa giải, bí tích Thánh Thể, bí tích xức dầu.. . Xin Chúa hãy lấy tình thương bao la mà chữa lành những tật bệnh cố hữu trong chúng con hơn cả mù lòa thể xác. Xin Chúa hãy làm cho chúng con được nhìn xem những ơn lành Chúa ban hằng ngày. Nhất là cho chúng con luôn bước “theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa”. (c.43) để “toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa” đầy tình thương. Amen.