“Ở đây ! hay ở kia kìa; vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (Lc 17,21)
“Triều đại Thiên Chúa” có lẽ đã xuất hiện ở bão lụt Katrina hay ở trận bão Rita chăng? Chẳng hay “triều đại Thiên Chúa” đang xảy ra những lần động đất nhỏ-to bang California? Bất hạnh hơn nữa “triều đại Thiên Chúa” đang xảy ra hàng ngày nơi trận chiến tại I-rắc ? Ngược lại năm 2001 “triều đại Thiên Chúa” đã xuất hiện nơi hai tòa nhà tại New York sao? Hoặc nơi dân tộc Việt nam trong lịch sử chết đói năm Ất dậu cách đây 60 năm đó là “Triều đại Thiên Chúa” sao? Câu trả lời cho mọi biến cố trong quá khứ hay tương lai: “Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta”.
Trong tháng 9/05 vừa qua có gần 3 triệu người di tản khi được báo động có bão Rita đang đến tại bang Texas. Đọc tiếp Tin Mừng “Người ở kia kìa! Ngươì ở đây này! Anh em đừng đi, đừng chạy theo. .. vì ánh chớp chói lòa. .. Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người” (c. 23-24) Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ. (c. 25) Thật vậy, đại họa xảy đến chỗ này chỗ khác vẫn chưa là ngày “Triều Đại Thiên Chúa đến” (c.20). Chúng ta phải hiểu sao về câu: “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, trong Cựu ước Dân Chúa mong chờ Chúa đến để mang đến “một Triều Đại” huy hoàng cho họ. Nhưng khi Chúa Giêsu đến với thế gian thật thầm lặng và “Triều Đại” của Người có thật chấm dứt trên thập tự giá không? Tiếp đến các thánh tông đồ rao giảng “Triều Đại mới” thì cũng bị bắt bớ tử đạo. Sau hơn hai mươi thế kỷ nhiều dân tộc vẫn đang chờ “Triều Đại Chúa” đến. Xin cho chúng con luôn rộng mở đôi mắt linh hồn đón nhận “Triều Đại Thiên Chúa” đang ở trong lòng chúng con. Amen.
“Triều đại Thiên Chúa” có lẽ đã xuất hiện ở bão lụt Katrina hay ở trận bão Rita chăng? Chẳng hay “triều đại Thiên Chúa” đang xảy ra những lần động đất nhỏ-to bang California? Bất hạnh hơn nữa “triều đại Thiên Chúa” đang xảy ra hàng ngày nơi trận chiến tại I-rắc ? Ngược lại năm 2001 “triều đại Thiên Chúa” đã xuất hiện nơi hai tòa nhà tại New York sao? Hoặc nơi dân tộc Việt nam trong lịch sử chết đói năm Ất dậu cách đây 60 năm đó là “Triều đại Thiên Chúa” sao? Câu trả lời cho mọi biến cố trong quá khứ hay tương lai: “Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta”.
Trong tháng 9/05 vừa qua có gần 3 triệu người di tản khi được báo động có bão Rita đang đến tại bang Texas. Đọc tiếp Tin Mừng “Người ở kia kìa! Ngươì ở đây này! Anh em đừng đi, đừng chạy theo. .. vì ánh chớp chói lòa. .. Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người” (c. 23-24) Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ. (c. 25) Thật vậy, đại họa xảy đến chỗ này chỗ khác vẫn chưa là ngày “Triều Đại Thiên Chúa đến” (c.20). Chúng ta phải hiểu sao về câu: “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, trong Cựu ước Dân Chúa mong chờ Chúa đến để mang đến “một Triều Đại” huy hoàng cho họ. Nhưng khi Chúa Giêsu đến với thế gian thật thầm lặng và “Triều Đại” của Người có thật chấm dứt trên thập tự giá không? Tiếp đến các thánh tông đồ rao giảng “Triều Đại mới” thì cũng bị bắt bớ tử đạo. Sau hơn hai mươi thế kỷ nhiều dân tộc vẫn đang chờ “Triều Đại Chúa” đến. Xin cho chúng con luôn rộng mở đôi mắt linh hồn đón nhận “Triều Đại Thiên Chúa” đang ở trong lòng chúng con. Amen.