“Đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người” (Gn 2,21)
“Thân thể Chúa Giêsu” được ví như đền thờ Giê-ru-sa-lem. Vì đền thờ là nơi Thiên Chúa ngự nên phải trang hoàng khác hẳn với những ngôi nhà tầm thường, xiêu vẹo. Ở đây sau khi Chúa xô đẩy tất cả những thứ gì đang buôn bán trong đền thờ (c. 14-16), vì lẽ này mà dân chúng hạch hỏi Chúa Giêsu rất mạnh. “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?” (c. 18). -Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại (c.19) Câu trả lời làm cho dân chúng khó hiểu, ngay cả các tông đồ: “khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói” (c.22).
Dựa vào Lời Chúa dạy chúng ta phải làm gì cho đền thờ của mỗi người? Chúng ta phải sống sao để xứng đáng là “Đền thờ” của Thiên Chúa ngự trong ta? Nếu “đền thờ” chúng ta đã trót để cho các “thần đang bán sale” thì chúng ta phải thanh tẩy làm sao cho sạch? Nếu “đền thờ” của chúng ta luôn được hồng ân Chúa bao bọc chở-che thì chúng ta phải xin ơn trung thành với ơn trọng đó hàng ngày! Trong tháng các đẳng linh hồn này, chúng ta hãy đặt cái chết trước mắt, đời đời hưởng phúc hoặc đời đời bị giam cầm, thì chúng ta phải cố gắng giữ “đền thờ” của mình trong sạch suốt đời.
Lời Nguyện:
Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin hãy ngự trong “đền thờ” nhỏ bé của chúng con. Chúng con rất nhiều lần làm hoen uế “đền thờ” qua những tội lỗi, những tội cố tình. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Chúng con thật lòng sám hối, quay trở về với Chúa qua việc năng lãnh nhận các phép bí tích nhất là phép hòa giải. Chúng con dâng phó “đền thờ” nơi bàn tay nhân lành của Mẹ Maria. Xin Mẹ Maria hãy trợ giúp “đền thờ” chúng con nên sạch trong, xứng đáng là “đền thờ” Chúa ngự đời đời. Amen.
“Thân thể Chúa Giêsu” được ví như đền thờ Giê-ru-sa-lem. Vì đền thờ là nơi Thiên Chúa ngự nên phải trang hoàng khác hẳn với những ngôi nhà tầm thường, xiêu vẹo. Ở đây sau khi Chúa xô đẩy tất cả những thứ gì đang buôn bán trong đền thờ (c. 14-16), vì lẽ này mà dân chúng hạch hỏi Chúa Giêsu rất mạnh. “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?” (c. 18). -Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại (c.19) Câu trả lời làm cho dân chúng khó hiểu, ngay cả các tông đồ: “khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói” (c.22).
Dựa vào Lời Chúa dạy chúng ta phải làm gì cho đền thờ của mỗi người? Chúng ta phải sống sao để xứng đáng là “Đền thờ” của Thiên Chúa ngự trong ta? Nếu “đền thờ” chúng ta đã trót để cho các “thần đang bán sale” thì chúng ta phải thanh tẩy làm sao cho sạch? Nếu “đền thờ” của chúng ta luôn được hồng ân Chúa bao bọc chở-che thì chúng ta phải xin ơn trung thành với ơn trọng đó hàng ngày! Trong tháng các đẳng linh hồn này, chúng ta hãy đặt cái chết trước mắt, đời đời hưởng phúc hoặc đời đời bị giam cầm, thì chúng ta phải cố gắng giữ “đền thờ” của mình trong sạch suốt đời.
Lời Nguyện:
Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin hãy ngự trong “đền thờ” nhỏ bé của chúng con. Chúng con rất nhiều lần làm hoen uế “đền thờ” qua những tội lỗi, những tội cố tình. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Chúng con thật lòng sám hối, quay trở về với Chúa qua việc năng lãnh nhận các phép bí tích nhất là phép hòa giải. Chúng con dâng phó “đền thờ” nơi bàn tay nhân lành của Mẹ Maria. Xin Mẹ Maria hãy trợ giúp “đền thờ” chúng con nên sạch trong, xứng đáng là “đền thờ” Chúa ngự đời đời. Amen.