216. PHONG TRÀO XÂY CẤT

Vua Đa-vít đã mong xây được Đền Thờ cho Thiên Chúa, nhưng đã không làm được. Con ngài là Sa-lô-môn đã quyết tâm thực hiện cho được ước nguyện của vua cha. Trong khi đến đốc suất thợ thuyền xây cất Đền Thờ, vua Sa-lô-môn đã gặp vị kỹ sư trưởng, và khuyến khích vị này hăng say, nhiệt thành lo xây nhà cho Chúa.

Vị kỹ sư trưởng bèn hỏi:

- Không lẽ Thiên Chúa cũng cần nhà hay sao?

Vua Sa-lô-môn đứng lặng người.

*****

Từ Thung Lũng Hoa Vàng, cho đến các thành phố lớn bên quê hương, hầu như đâu đâu cũng xây cất, như thể là một phong trào vậy. Ngay cả các dòng tu, nhà thờ cũng lo xây, xây, xây, tạo nên cảm tưởng là các giáo xứ, các nhà dòng cũng đang theo phong trào xây cất!

Và lỡ có vị nào lập lại câu hỏi của vị kỹ sư trưởng:

- Không lẽ Thiên Chúa cũng cần nhà hay sao?

Chúng ta có đứng lặng người không nhỉ?

Chúng ta sẽ không đứng lặng người đâu, và chúng ta cũng cần chẳng nhanh nhẩu trả lời, vì chúng ta đang nhào vào một phong trào xây cất khác. Một phong trào xây cất trong âm thầm: chúng ta đang ra sức xây Đền Thờ của Chúa, những đền thờ biết đi, những đền thờ trong con tim bằng thịt, những đền thờ không bao giờ sụp đỗ (1Cr. 6: 19).

Đây là một phong trào xây cất không cần giấy phép của thành phố, của chính phủ, nhưng đòi hỏi chúng ta phải cúng tiền, cúng công, cúng của, cúng giờ, và nếu được, cúng cả con người chúng ta: Dấn thân lo xây dựng Nước Trời trong lòng người trước cả, hơn cả lo xây nhà thờ, tu viện, nhiệt thành Viết sứ điệp của Chúa, không phải bằng mực, nhưng bằng Thần Khí của Thiên Chúa hằng sống, không phải trên những bia đá nhưng trên những bia thịt, tức là lòng người (2Cr. 3: 3).

Đền Thờ Sa-lô-môn đã bị tàn phá. Đền thờ thứ hai xây lại sau thời Lưu Đày cũng đã tan nát. Đền Thờ đại đế Hê-rô-đê xây thời Chúa Giê-su cũng chẳng còn. Nhưng những đền thờ con tim, lòng người vẫn còn mãi.

Lòng nhiệt thành cho Nhà Chúa thiêu đốt con (Tv 69: 10).



- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân