“Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải.. . nó cũng sẽ vâng lời anh em” (Lc 17,6)

Vì các môn đệ xin: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con” (c.5) mà Chúa đã dậy chúng ta một bài học “đức tin bé nhỏ như hạt cải thôi”. Như vậy chúng ta không có đức tin hay sao? Có lẽ đức tin thì ai cũng được Chúa ban nhưng lòng tin bé hay lớn là tùy theo mức độ sống niềm tin. Có những vị thánh đã thực hành đức tin theo từng chữ và phép lạ đã xảy ra như thế. Còn chúng ta là những phàm nhân thì sao? Phép lạ có xảy ra nơi những người thường mà lòng tin bé bằng hạt cải không?

Hiểu theo nghĩa câu trả lời của Chúa thì “lòng tin” đi kèm theo “dấu lạ=vâng lời”. Ngày nay Chúa vẫn đang sống nơi các tông đồ khi họ thực hành “lòng tin hạt cải” nơi những bệnh nhân thể xác lẫn tâm hồn. Hãy đến Fatima hay Lộ đức mà xem “lòng tin hạt cải” của những bệnh nhân được lành mạnh. Hãy thực hành “lòng tin hạt cải” mỗi khi chúng ta trót sa ngã và được chữa lành qua phép “hòa giải”. Hãy thực hành “lòng tin hạt cải” để đến chầu Thánh Thể hàng ngày, Rước lễ hàng ngày có thể. Đây là phương pháp tốt nhất cho chúng ta khi chúng ta thưa với Chúa : “Xin thêm lòng tin cho chúng con” (c.5)

Lời Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang sống, hiện diện trong các nhà chầu trên khắp thế giới. Chúa thật sự nơi các Thánh lễ. Chúng con ước ao được rước Chúa hàng ngày, hàng giây phút trong cuộc sống. Xin Chúa hãy ngự trong con suốt cuộc đời. Xin Mẹ Maria, Mẹ phép Thánh Thể hãy tăng thêm “đức tin hạt cải” nơi chúng con. Amen.