“… những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. . . ” (Mt 25,10)
Trong câu chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể (c.1) được Chúa Giêsu đưa ra để ám chỉ về bữa tiệc cưới Nước Trời. Câu chuyện làm nổi bật lên năm trinh nữ khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo (c. 3) và ngược lại năm trinh nữ dại thì mang đèn mà không mang theo dầu. Chú rể theo tục lệ Do thái thường đến muộn nên rất có nhiều lý do phải sẵn sàng. Chúng ta muốn được liệt vào những trinh nữ khôn hay dại khờ.
Tiệc cưới đời đời mà ngày sau ai ai cũng được mời tham dự. Ngày và giờ của tiệc cứơi không một ai được biết, do đó, ai cũng phải “canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào” (Mt 25,13). Giả sử như ngày hôm nay, lúc 12 giờ trưa Chúa mời tôi hay quí bạn vào dự tiệc cưới Nước Trời thì chúng ta đã sẵn sàng chưa? Đây là chúng ta có thiệp mời và chúng ta phải phúc đáp như thế nào nữa? Hoặc là có tham dự thánh lễ mà xin kiếu không đi dự tiệc chăng? Tiệc Nước Trời không có ai “xin kiếu” được vì chính Chúa là “chú rể” sẽ mở cửa cho chúng ta vào hoặc sẽ đóng cửa lại mà thôi! Quí bạn hãy chọn một quyết định nào cho tâm hồn mình!
Lời Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu “chú rể” đời đời của chúng con. Thật sự chúng con đã nhận được thiệp cưới rồi, nhưng không thấy Chúa ghi ngày, giờ và địa điểm nữa. Chính Chúa đã và đang dậy chúng con phải sống tốt mọi giây phút để bất cứ lúc nào “chú rể” đến sẽ ra nghênh đón. Nếu con sẵn sàng thì “chú rể” sẽ đưa con vào dự tiệc với Ngài. Xin Chúa cho chúng con luôn sẵn sàng trong ơn nghĩa của Chúa. Amen.
Trong câu chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể (c.1) được Chúa Giêsu đưa ra để ám chỉ về bữa tiệc cưới Nước Trời. Câu chuyện làm nổi bật lên năm trinh nữ khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo (c. 3) và ngược lại năm trinh nữ dại thì mang đèn mà không mang theo dầu. Chú rể theo tục lệ Do thái thường đến muộn nên rất có nhiều lý do phải sẵn sàng. Chúng ta muốn được liệt vào những trinh nữ khôn hay dại khờ.
Tiệc cưới đời đời mà ngày sau ai ai cũng được mời tham dự. Ngày và giờ của tiệc cứơi không một ai được biết, do đó, ai cũng phải “canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào” (Mt 25,13). Giả sử như ngày hôm nay, lúc 12 giờ trưa Chúa mời tôi hay quí bạn vào dự tiệc cưới Nước Trời thì chúng ta đã sẵn sàng chưa? Đây là chúng ta có thiệp mời và chúng ta phải phúc đáp như thế nào nữa? Hoặc là có tham dự thánh lễ mà xin kiếu không đi dự tiệc chăng? Tiệc Nước Trời không có ai “xin kiếu” được vì chính Chúa là “chú rể” sẽ mở cửa cho chúng ta vào hoặc sẽ đóng cửa lại mà thôi! Quí bạn hãy chọn một quyết định nào cho tâm hồn mình!
Lời Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu “chú rể” đời đời của chúng con. Thật sự chúng con đã nhận được thiệp cưới rồi, nhưng không thấy Chúa ghi ngày, giờ và địa điểm nữa. Chính Chúa đã và đang dậy chúng con phải sống tốt mọi giây phút để bất cứ lúc nào “chú rể” đến sẽ ra nghênh đón. Nếu con sẵn sàng thì “chú rể” sẽ đưa con vào dự tiệc với Ngài. Xin Chúa cho chúng con luôn sẵn sàng trong ơn nghĩa của Chúa. Amen.