Ðức Hồng Y Jean-Marie Lustiger đã nhận định: "Ngày Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới đang thay đổi cảm nhận của chúng ta về tương lai của Giáo Hội, và mang đến cho chúng ta một sự bùng nổ những hy vọng"

Ðức Hồng Y Jean-Marie Lustiger, Tổng Giám Mục Ba Lê, đã đưa ra nhận xét trên sau khi cử hành một thánh lễ bằng tiếng Pháp ở vận động trường Flaminio, phía bắc Rôma. Ngài cho biết, sau ba ngày tham dự Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới, ngài bị đánh động chủ yếu vì "vai trò tiên tri của giới trẻ, đang biểu lộ ra những trông đợi về những điều mà có thể bây giờ chỉ là giấc mơ nhưng hoàn toàn có thể trở thành hiện thực"

Ðức Hồng Y người Pháp cho biết Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức ở Ba Lê năm 1997 đã đánh dấu "một khúc quanh trong cái nhìn của chúng tôi về mục vụ". Thay vì nhìn Công Giáo như một lực lượng đang nghiêng ngả, Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 14 đã nhắc những nhà lãnh đạo Giáo Hội nhớ rằng họ không nên đánh giá các nỗ lực của họ chỉ qua khía cạnh nhân loại thôi, "nhưng trong ánh sáng của niềm hy vọng là chúng ta có Thiên Chúa và sức mạnh của ngài tỏ lộ qua các việc thiêng liêng".