“Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.” (Lc 16,8)

Ai là con cái đời này? Có phải là người quản gia bất lương trong tin mừng Luca 16,1-7 không? Có phải là những người giầu có trong thế giới hay những kẻ cùng đinh trong xã hội? Có phải là những nạn nhân của bão lụt Katrina hay Rita không? Có phải là những người có quyền hành trong thế giới này không? Tất cả những người này họ đã sống lối sống nào để chiếm được Nước Trời!

Ai là con cái ánh sáng? Có phải là những con nợ của ngân hàng không? Có phải là những kẻ bị giam cầm trong các nhà tù không? Có phải là những tín hữu Kitô mà không bao giờ thực hành luật Chúa không? Có phải là những thanh niên thiếu-nữ phạm pháp không? Có phải là những người mang danh tín hữu Kitô không?

Một cầu thủ xuất sắc chiếm được huy chương vàng là do chăm chỉ tập luyện cộng với tài năng sẵn có. Một tín hữu Kitô mang danh là “con cái ánh sáng” đương nhiên phải sống ngược với mọi thói đời mới mong chiếm được Nước Trời. Cho dù “con cái ánh sáng” phải thua thiệt đời này nhưng chiếm được “Nước Trời” mới là người quản gia tốt lành.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa là Chúa chiên nhân từ. Thế gian đang lôi kéo chúng con xa lìa những huấn lệnh của Chúa. Mặc dù chúng con là những quản gia bất tài nhưng chúng con vẫn trông cậy vào sức mạnh của Chúa để bảo quản những ơn Chúa ban. Xin Chúa thương ban cho chúng con được khôn ngoan, trung thành với ơn nghĩa của Chúa đến cùng. Amen.