“Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu” (Lc 15,1)
Hiện tại tâm hồn của quí bạn đang trong tình trạng nào? Có phải quí bạn đang xưng mình là người công chính! Hay quí bạn nhận mình là kẻ tội lỗi trước mặt Chúa! Câu Tin mừng ở trên đang làm cho quí bạn suy nghĩ điều gì về Đức Giêsu khi các người thu thuế và người tội lỗi đến nghe giảng (c.1). Tâm tưởng của quí bạn có giống những người Pharisêu và các kinh sư không? Họ xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng” (c.2).
Chúng ta nên suy nghĩ thêm cả bốn hạng người trên xem hạng nào tốt hơn hạng nào? Chính họ đã “phong thánh” cho những tâm tưởng của họ chứ có phải Thiên Chúa loại trừ họ. Thiên Chúa đón tiếp tất cả bốn hạng người trên nhưng ai được cải hóa tự tâm! Chắc chắn quí bạn phải công nhận bất kỳ ai nhận mình là tội nhân mà chạy đến với Thiên Chúa đều được cứu độ. Ngược lại những ai tự nhận mình là công chính hơn người khác, tự “phong thánh” cho mình thì không đáng hưởng Nước Trời. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã đưa ra ví dụ ông chủ có 100 con chiên mà bị mất một con thì sao? (c. 4-7) hoặc một người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng thì sao? (c. 8-9) Câu trả lời của Chúa Giêsu thật minh bạch: “giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.” (c. 10)
Lời Nguyện:
“Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói việc làm và những điều thiếu sót: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh, và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Amen.
Hiện tại tâm hồn của quí bạn đang trong tình trạng nào? Có phải quí bạn đang xưng mình là người công chính! Hay quí bạn nhận mình là kẻ tội lỗi trước mặt Chúa! Câu Tin mừng ở trên đang làm cho quí bạn suy nghĩ điều gì về Đức Giêsu khi các người thu thuế và người tội lỗi đến nghe giảng (c.1). Tâm tưởng của quí bạn có giống những người Pharisêu và các kinh sư không? Họ xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng” (c.2).
Chúng ta nên suy nghĩ thêm cả bốn hạng người trên xem hạng nào tốt hơn hạng nào? Chính họ đã “phong thánh” cho những tâm tưởng của họ chứ có phải Thiên Chúa loại trừ họ. Thiên Chúa đón tiếp tất cả bốn hạng người trên nhưng ai được cải hóa tự tâm! Chắc chắn quí bạn phải công nhận bất kỳ ai nhận mình là tội nhân mà chạy đến với Thiên Chúa đều được cứu độ. Ngược lại những ai tự nhận mình là công chính hơn người khác, tự “phong thánh” cho mình thì không đáng hưởng Nước Trời. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã đưa ra ví dụ ông chủ có 100 con chiên mà bị mất một con thì sao? (c. 4-7) hoặc một người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng thì sao? (c. 8-9) Câu trả lời của Chúa Giêsu thật minh bạch: “giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.” (c. 10)
Lời Nguyện:
“Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói việc làm và những điều thiếu sót: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh, và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Amen.