Thứ Tư 02.11.2005 Lễ kính các Đẳng Linh hồn

“Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử” (Rm 8,15)

Hôm nay giáo hội cầu nguyện cho tất cả các tín hữu đã qua đời. Theo giáo lý công giáo đây là một giáo hội đau khổ vì đang bị thanh tẩy trước khi về hợp hoan với Thiên Chúa. Chúng ta vẫn quen gọi tháng 11 là tháng Các Đẳng Linh hồn đang bị giam cầm trong luyện ngục. Mặc dù khi còn sống các Kitô Hữu đã cố gắng nên hoàn thiện nhưng thân xác yếu đuối không thể tránh khỏi những lầm lỗi nên hầu hết các linh hồn phải bị giam trong luyện tội một thời gian.

“Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử” Thánh Phao-lo đã viết cho các tín hữu thành Roma và còn thêm “nhờ đó chúng ta được kêu lên: “Áp-ba! Cha ơi!” (c.15) Vì hết thảy mọi tín hữu được vui mừng có Chúa là Cha của chúng ta. Hỏi rằng trong cuộc sống trần gian có mấy ai sống đúng nghĩa tình Cha-con. Làm những việc lành phúc đức thì ít nhưng lỗi nghĩa tình Cha-con thì nhiều không kể xiết. Cho nên chúng ta được an ủi rất nhiều trong lúc lâm tử vì Cha của chúng ta rất nhân từ, bao dung, thương xót đến người con của Ngài.

Lời Nguyện:

Lạy Thiên Chúa toàn năng và đầy lòng xót thương. Xin hãy thương cứu tất cá các tín hữu đã lìa trần. Những linh hồn đó là ông bà cha mẹ, họ hàng thân quyến chúng con, những linh hồn mồ côi đã ra đi trước chúng con. Xin vì các thánh lễ được dâng trên bàn thờ khắp thế giới trong suốt tháng này. Xin vì giá Máu châu báu Chúa đã đổ ra mà tha bớt phần phạt cho họ. Xin Mẹ Maria, Nữ Vương luyện hình, hãy đưa dẫn các con riêng của Mẹ về xum họp với Chúa và các Thánh. Amen.