Thứ Ba 01.11.2005 Lễ Các Thánh Nam Nữ
“Phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Mt 5:12)
Hôm nay giáo hội kính nhớ tất cả các thánh nam-nữ trên trời. Có rất nhiều vị thánh nam-nữ không bao giờ được phong thánh trên trần gian này theo luật định của giáo hội. Chúng ta vẫn tin rằng hết mọi linh hồn được vào thiên đàng là thánh. Thánh nhân được hiểu rằng ngay ở đời này đã thực hành những điều trong tám mối phúc thật (Mt 5,3-11) được đọc trong ngày lễ kính các thánh nam-nữ hôm nay.
Trong cuộc đời tại thế hết mọi Kitô Hữu được tôi luyện qua những cám dỗ của thế gian, xác thịt và ma quỉ. Thân phận con người ai cũng thích giàu có, quyền quí, danh tiếng. Ngược lại Lời Chúa dạy cho các Kitô Hữu muốn vào Nước Trời phải sống “khó nghèo, Hiền lành, chấp nhận đau thương, khát khao nên người công chính, xót thương tha nhân, tâm hồn trong sạch, xây dựng hòa bình, và sống công chính qua bách hại… (Mt. 5,3-11)
Nên thánh là mục đích của từng Kitô Hữu sống ở thế gian đầy ô-trọc này. Chúa Kitô mặc xác loài người để sống và cảm nghiệm những yếu đuối của con người. Vì Thiên Chúa là Đấng Thánh nên Ngài đòi buộc mọi Kitô Hữu phải sống cách sống qui hướng về thiên quốc để nên thánh. Đây cũng là phần thưởng cho sự cố gắng ngay từ ở đời này. Hãy nên thánh trong mọi việc tầm thường ở đời này để dẫn đến thánh trên quê trời.
Lời Nguyện:
Thánh, Thánh, Thánh. Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan Hô Chúa trên các tầng trời. Xin Ba Ngôi Thiên Chúa hãy làm cho chúng con những kẻ tội lỗi được Nên Thánh trong nước Trời.
“Phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Mt 5:12)
Hôm nay giáo hội kính nhớ tất cả các thánh nam-nữ trên trời. Có rất nhiều vị thánh nam-nữ không bao giờ được phong thánh trên trần gian này theo luật định của giáo hội. Chúng ta vẫn tin rằng hết mọi linh hồn được vào thiên đàng là thánh. Thánh nhân được hiểu rằng ngay ở đời này đã thực hành những điều trong tám mối phúc thật (Mt 5,3-11) được đọc trong ngày lễ kính các thánh nam-nữ hôm nay.
Trong cuộc đời tại thế hết mọi Kitô Hữu được tôi luyện qua những cám dỗ của thế gian, xác thịt và ma quỉ. Thân phận con người ai cũng thích giàu có, quyền quí, danh tiếng. Ngược lại Lời Chúa dạy cho các Kitô Hữu muốn vào Nước Trời phải sống “khó nghèo, Hiền lành, chấp nhận đau thương, khát khao nên người công chính, xót thương tha nhân, tâm hồn trong sạch, xây dựng hòa bình, và sống công chính qua bách hại… (Mt. 5,3-11)
Nên thánh là mục đích của từng Kitô Hữu sống ở thế gian đầy ô-trọc này. Chúa Kitô mặc xác loài người để sống và cảm nghiệm những yếu đuối của con người. Vì Thiên Chúa là Đấng Thánh nên Ngài đòi buộc mọi Kitô Hữu phải sống cách sống qui hướng về thiên quốc để nên thánh. Đây cũng là phần thưởng cho sự cố gắng ngay từ ở đời này. Hãy nên thánh trong mọi việc tầm thường ở đời này để dẫn đến thánh trên quê trời.
Lời Nguyện:
Thánh, Thánh, Thánh. Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan Hô Chúa trên các tầng trời. Xin Ba Ngôi Thiên Chúa hãy làm cho chúng con những kẻ tội lỗi được Nên Thánh trong nước Trời.