209. LITTLE ANGEL OF JESUS

Hôm qua, thầy Quang, giáo lý viên trường St. Lucy có gởi cho anh chị em chúng tôi đôi lời như sau:

- Mẹ đừng có buồn! Con không sợ chết đâu! Chúa sẽ đón con về với Chúa, cho con làm một thiên thần nhỏ. Được lên Thiên Đàng với Chúa thì con mừng chứ! Con đâu có sợ!

Nói thế nhưng khi nước trong phổi ọc ra làm cô bé ho sặc, Thảo đã vừa khóc vừa la, vừa cào đầu cào cổ, và xanh tím cả người vì ngộp thở! Em năn nỉ mọi người cầu nguyện cho em được ra đi bình an trong giấc ngủ.

Thảo học Giáo Lý và Việt Ngữ với tôi 2 năm vừa qua ở trường St. Lucy. Năm nay Thảo không học vì Thảo bị bone cancer! Bác sĩ cưa tới đùi chân trái của Thảo, nhưng cancer đã chạy vào phổi! Chemo làm Thảo rụng hết tóc và phá gan phá ruột mà cũng chẳng ăn thua gì! Bác sĩ mổ ngực Thảo, định cắt bỏ những mầm cancer nhưng nhiều quá, và có mầm ở sâu trong phổi, họ đành bó tay!

Giờ thì Thảo nằm nhà chờ chết. Nước trong phổi đã đặc lại dần dần. Em chỉ còn một phần tư phổi để thở! Trải qua biết bao đau đớn, Thảo vẫn tin vào Chúa, và can đảm chịu đựng.

Tôi giảng giáo lý cho Thảo, nhưng lại học ở Thảo những bài học không có trong sách vở.

Little angel of Jesus, khi con về Thiên Đàng với Chúa, nhớ cầu nguyện cho thầy.

Thầy Quang

*****

Thảo con,

Thảo nói đúng lắm, ngày con về với Chúa, con sẽ là thiên thần nhỏ của Chúa Giê-su, tha hồ chạy nhảy, tung tăng bên Chúa Giê-su.

Và ngày hôm nay, Thảo là My Little Mary, Our Little Mary, là Đức Ma-ri-a Nhỏ Bé của thầy cô, của các Soeur, các Frère, của bạn bè con. Thảo thật diễm phúc được Chúa mời gọi làm một Ma-ri-a nhỏ bé đứng dưới chân Thánh Giá để cùng đau khổ với Chúa Giê-su. Thánh Phê-rô, thánh An-rê, thánh Gia-cô-bê không ai được được diễm phúc ấy.

Thảo đang cùng Chúa Giê-su trở nên ơn cứu độ cho cha mẹ con, gia đình con, và cả nhân loại đó.

Thảo đang cùng Chúa Giê-su, Đấng vô tội, Đấng hiền lành, Đấng đã cam chịu mọi đau khổ, và chết trên Thánh Giá, để trở nên câu trả lời cho bao bạn trẻ đang thắc mắc không hiểu tại sao người hiền lương lại phải đau khổ?

Con ơi, hãy ôm lấy Thánh Giá, hãy mân mê Chúa Giê-su trên Thánh Giá và múc từ đó ơn can đảm chịu đựng, niềm hy vọng hạnh phúc, và trở nên một Đức Ma-ri-a Nhỏ Bé góp phần cứu chuộc nhân loại với Chúa Giê-su nhe con. Chúa Giê-su đang mời gọi con thật đặc biệt: Hãy theo Thầy (Gioan 21: 19).

Thầy cô của con, bạn bè con, các Soeur và các Frère chung lời cầu nguyện cho con, với con đó.

Thương nhiều.