GIỚI TRẺ CỦA THẾ HỆ ’68 BỊ GIỚI TRẺ CỦA ÐỨC WOJTYLA QUA MẶT

Bài phỏng vấn Ðức Giám mục Stanislaw Rylko, Thư ký của Hội đồng Giáo hoàng đặc trách về Giáo dân


Vatican City (Fides) – “Ngày hôm sau” biến cố Tor Vergata là thời gian lượng định. Ðức Giám mục Rylko, Thư ký của Hội đồng Giáo hoàng đặc trách về Giáo dân, một người trong ban tổ chức NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ 2000, được mời dự bữa ăn trưa tại nhà nghỉ mát của Ðức Giáo hoàng ở Castelgandolfo vào ngày 21 tháng 8. Ngài đã thấy Ðức Giáo hoàng như thế nào trong “ngày hôm sau?”. “Rất hạnh phúc” Giám mục Rylko nói. “Ngài cám ơn mỗi người chúng tôi. Ngày Quốc tế Giới trẻ là sáng kiến của ngài, và phản ánh việc mục vụ của ngài cho giới sinh viên kể từ những năm 50. Khi Ðức Giáo hoàng nói với người trẻ rằng họ là hi vọng của ngài, hi vọng của Hội Thánh. Ngài không nói để mà nói, ngài biết điều ngài nói, ngài nói lên kinh nghiệm của một Giám mục. Và giới trẻ đáp lại. Vào ngày thứ hai 21, Ðức Giáo hoàng đã xuất hiện nơi cửa sổ tại Castelgandolfo không chỉ một lần nhưng ba lần, khi các đoàn hành hương trẻ tiếp tục đến xin chúc lành của ngài. Ngài không thể thờ ơ khi nghe họ cầu nguyện và vỗ tay reo hò trong quảng trường trước nhà nghỉ của ngài: ngài đã đứng dậy và đi ra hành lang ba lần để chào họ.” Với “câu chuyện nhỏ” này, chúng tôi bắt đầu phỏng vấn Giám mục Rylko để rút ra những kết luận về Ngày Quốc tế Giới trẻ 2000 tại Rôma.

Ngày Năm Thánh giới trẻ gây ngạc nhiên cho mọi người…

Trước tiên Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2000 là một quà tặng mà Ðại Năm Thánh mang lại cho Hội Thánh, cho nhân loại, cho chính những người trẻ. Ðó là một biến cố thể hiện sự hợp tác giữa Thiên Chúa, hiện diện cách đặc biệt trong Năm Thánh, và người trẻ, những người đã đáp lại với niềm hăng say. Khi Thiên Chúa ban phát thì Người luôn gây kinh ngạc vì sự hào phóng của Người. Yếu tố kỳ diệu, gây kinh ngạc này có thể thấy mọi nơi, ở Rôma, ở Tor Vergata, ở đền thờ Thánh Phêrô, ở các chặng đàng Thánh giá, nhưng nhất là tôi muốn nói đến Circus Maximus, nơi hàng ngàn bạn trẻ đã nhận lãnh Bí tích Hoà Giải. Ðó là một quà tặng lớn lao, ý nghĩa của điều đó chưa nắm bắt được đầy đủ. Ðó là lý do tại sao Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2000 không chấm dứt vào ngày 20 tháng 8. Ngày Quốc tế Giới trẻ cũng là một dấu chỉ vĩ đại về Hội thánh hiêïn diện nơi các người trẻ của mình; một dấu chỉ về sự trẻ trung của Hội Thánh. Ðức Thánh Cha thường nói về điều đó: Ngày Quốc Tế Giới Trẻ là một phản chiếu của Hội Thánh; qua đó Hội thánh tỏ cho thế giới thấy rằng Hội thánh luôn tươi trẻ, luôn luôn mới, giống như sứ điệp Hội thánh mang trong mình: Ðức Giêsu Kitô luôn mãi là một; lời Người không bao giờ ra vô hiệu, lời đó sinh hoa trái trong mọi thế hệä. Ðó là một dấu chỉ thời đại lớn lao: người trẻ đã cho thấy rằng họ được lôi cuốn về với Hội Thánh.

Ngày Quốc Tế Giới Trẻ cũng là một dấu chỉ cho thế giới: những người trẻ này khác xa với những người trẻ trong quá khứ. Phần đông họ ở lứa tuổi hai mươi, vì thế đích thực là những người con của triều đại giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II, họ ở cùng một tần số với Ðức Giáo hoàng, họ đi theo ngài và tin tưởng ngài. Nhìn vào giới trẻ hôm nay với những tai nạn xe hơi vào chiều thứ bảy, nghiện ngập, phạm pháp, ta có thể bị cám dỗ vẽ nên một bức tranh buồn thảm không có tương lai. Nhưng theo ý kiến của tôi, hình ảnh này chỉ cục bộ, hoặc đúng hơn là một hình ảnh sai lạc. Ðây là một làn sóng mới gồm những người trẻ khác xa với những người được các phương tiện truyền thông và ngay cả các bậc phụ huynh đề cập đến. Nhiều người tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ là con cái của những người không tin. Thế hệ mới này đang khám phá ra một điều gì đó mà cha mẹ chúng đã không khám phá hoặc hiểu rõ giá trị nổi. Thế hệ của năm 1968 đã bị thế hệ của Ðức Gioan Phaolô II qua mặt.

Ðối với các ngài, những người tổ chức, sự tham dự đông đảo này có gây kinh ngạc chăng ….

Việc tham dự có hai khía cạnh: số lượng và chất lượng. Theo các phương tiện truyền thông, số lượng là khía cạnh rõ ràng nhất. Và con số quả đã gây kinh ngạc. Thiên Chúa đã cho một dấu chỉ: một thế hệ mới đang lớn lên, một thế hệ đi tìm kiếm Thiên Chúa, và đã gặp được Chúa, những người trẻ xem Hội Thánh như ngôi nhà của mình và nhìn Ðức Gioan Phaolô II như là vị hướng dẫn thiêng liêng mà họ yêu mến và tin tưởng. Nhưng chất lượng còn gây nhiều kinh ngạc hơn. Từ những gì các Giám mục đã được thấy và đã được nghe và từ chính những người trẻ, rõ ràng rằng Ngày Quốc Tế Giới Trẻ này đã được cầu nguyện và được sống như một lời cầu nguyện. Một dấu chỉ đầy sức mạnh đã được ban bố cho các người trẻ trên toàn thế giới nhờ giới trẻ của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, họ đã loan báo tin mừng không bằng lời: chờ đợi hàng giờ tại quảng trường thánh Phêrô, chăm chú lắng nghe các bài giáo lý, nhận lãnh Bí tích Hoà Giải. Tôi có thể nói rằng “Giáo Hội ở ngoài trời” rộng lớn tại Circus Maximus đã ban tặng một dấu chỉ triệt để nhất. Cũng vậy cuộc gặp gỡ tại Tor Vergata, bất chấp sự nóng bức, mệt mỏi, ráng sức, những người trẻ đã cầu nguyện và cầu nguyện sốt sắng biết chừng nào!

Quà tặng và dấu chỉ là hai yếu tố then chốt để hiểu được Ngày Quốc Tế Giới Trẻ này. Sứ điệp của nó quá phức tạp và phong phú về nội dung đến nỗi sẽ phải mất nhiều tuần và nhiều tháng để suy nghĩ và giải mã ý nghĩa của nó. Ðiều này đòi hỏi một nỗ lực chung từ phía các giám mục và các nhà giáo dục để nhận ra nhiệm vụ đi kèm theo quà tặng. Chúng ta có đám đông người trẻ của chúng ta, chúng ta có được một khát khao mãnh liệt Ðức Kitô: thách đố là đáp trả bằng những phương pháp thích hợp trong lãnh vực mục vụ và giáo dục.

Hội Thánh thường giới hạn vào việc giảng dạy các giá trị, luật lệ, chủ trương hành động (công lý và hoà bình, môi trường v.v...) nhưng tất cả điều này dường như không chú ý đến yếu tố trọng tâm. Trong dịp Quốc Tế Giới Trẻ một điều gì đó đặc biệt đã xảy ra …

Trong biến cố Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, câu hỏi được Ðức Gioan Phaolô II đặt ra cho người trẻ có tính nền tảng: “Các con đến đây làm gì? Các con đang tìm kiếm ai?” Ðức Giáo hoàng đã đặt trọng tâm Ngày Quốc Tế Giới Trẻ vào cuộc gặp gỡ với Ðức Giêsu Kitô. Tôi thấy hiện tượng lãnh nhận bí tích Hoà giải như là lời đáp trả tốt nhất với lời kêu gọi của Ðức Giáo hoàng: Chúa có thể được gặp gỡ cách thân tình nhất trong Bí tích Hoà giải và sự hoán cải tâm hồn. Ðức Thánh Cha cũng đã nói về một “phòng thí nghiệm của đức tin”. Toàn bộ Ngày Quốc Tế Giới Trẻ là một phòng thí nghiệm, một hành trình mãnh liệt dẫn đến một chọn lựa đức tin. Lẽ đương nhiên kinh nghiệm về cuộc gặp gỡ với Ðức Giêsu Kitô không loại bỏ những thực hành gắn liền với đức tin vào Người. Nhưng quả thật chính đáng khi nhấn mạnh đến nguồn cội, là sự khám phá Ðức Kitô. Phần còn lại chỉ là hậu quả. Nhưng nếu chúng ta xây dựng trên những hậu quả, toà nhà sẽ sụp đổ.

Và các phương tiện truyền thông, các nhà lãnh đạo chính trị, họ đã thấy gì?

Chỉ đến lúc gần bế mạc, các phương tiện truyền thông đã nhận thức rằng mối tương quan của Ðức Giáo hoàng với người trẻ không có chút gì liên hệ đến sự lèo lái mánh khoé. Ðức Giáo hoàng giúp đỡ người trẻ mở rộng cõi lòng cho Ðức Giêsu Kitô. Trong khi đó các chính trị gia không quan tâm đến người trẻ, họ tiếp xúc với người trẻ với một thái độ trục lợi, chỉ lo lắng làm sao lèo lái họ. Ở đây ẩn chứa sự khác biệt: về sự thật và tính lương thiện. Người trẻ cảm được điều này: họ đến tham dự những cuộc tập họp đông đảo này, họ gặp gỡ Ðức Giáo hoàng và họ biết rằng ngài không có những tính toán mờ ám đối với họ, ngài chỉ muốn sự thiện hảo sâu xa của họ.

Các nhà giáo dục và các giám mục phải hiểu được điều gì?

Trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ một phương thức làm mục vụ cho giới trẻ được đề xuất: tập trung vào điều cốt lõi. Ðôi khi chúng ta nói với người trẻ, chúng ta nói mọi thứ, rất lôi cuốn – nói điều chúng ta nghĩ - nhưng chúng ta quên rằng quyền lợi đầu tiên của những người trẻ là được nghe về Ðức Giêsu Kitô và Tin Mừng của Người. Tôi nghĩ điều này đã được các phong trào của Giáo Hội hiểu biết thấu đáo: trong mục vụ giới trẻ, đó phải là lời loan báo về Ðức Giêsu Kitô. Dĩ nhiên nhiều nội dung khác cũng cần thiết, nhưng nếu không có Ðức Kitô thì chúng chỉ là chuyện phù phiếm trong một cái thùng rỗng không.

Mục vụ giới trẻ phụ thuộc nhiều vào các nhà giáo dục: cách họ sống đức tin, cách họ gặp gỡ Chúa. Một vị lãnh đạo giới trẻ đã gặp gỡ Chúa, có cuộc sống được biến đổi triệt để, sẽ là nhà giáo dục tốt bởi vì anh (hay chị) ấy sẽ có thể thông truyền kinh nghiệm cá nhân của chính mình.

Một yếu tố khác nữa cần được hiểu biết, một yếu tố tâm đắc của Ðức Thánh Cha, là hiểu biết tầm quan trọng và vẻ đẹp của tuổi trẻ trong cuộc đời của con người. Giai đoạn này rất đặc biệt và đó là lý do tại sao những nguồn lực tốt nhất phải được cống hiến cho mục vụ giới trẻ.

Cuối cùng, tính triệt để. Ðức Giáo hoàng nói: tôi là một người bạn của giới trẻ nhưng là một người bạn hay đòi hỏi. Một người bạn thực sự không phải là người bạn đồng ý mọi sự, tán thưởng mọi điều bạn muốn hoặc phát biểu. Ðôi khi người trẻ nói họ muốn những điều mà cuối cùng chính họ không chấp nhận. Ðức Giáo hoàng không e ngại đòi hỏi họ trở nên những vị thánh, sống khiết tịnh trước hôn nhân, đón nhận lời mời gọi sống một cuộc sống hiến dâng. Ðôi khi những người lãnh đạo giới trẻ có thể xem những khát vọng của người trẻ, những điều có vẻ làm cho họ hài lòng như tiêu chuẩn căn bản. Nhưng những ước muốn này không diễn tả được khát vọng sâu xa nhất, đó là sự thật. Ðiều quan trọng là đón nhận người trẻ, nhưng điều quan trọng hơn là đón nhận họ trong tình yêu và sự thật, nói là tốt điều gì “tốt” và nói là xấu điều gì “xấu”. (Fides 23/8/2000)