“Khi thết tiệc các con hãy mời những người ăn mày, tàn tật, què quặt…”

(Luca 14:12-14)

Tiệc tùng.. Party….Birthday... mừng sinh nhật... là dịp để người ta gặp gỡ chúc mừng qua những dịp kỷ niệm khác nhau. Dĩ nhiên những thực khách được mời tham dự bữa tiệc là những người mà người ta đã quen biết nhau, bà con, bạn bè thân thiết….. chắc chắn một điều là không có người xa lạ.

Bữa tiệc Chúa Giêsu đề cập trong bài Tin Mừng hôm nay là một bữa tiệc không biên giới của tình nhân loại đại đồng… những thực khách được Chúa đề nghị là những kẻ nghèo hèn, người què đui… bị người đời ruồng bỏ những người không có gì đễ trả hay đền đáp.

Hình ảnh bữa tiệc nầy là cũng có thể coi như là hình bóng của Tiệc Thánh Thể… Chúa mời gọi không phân biệt sang hèn đến đồng bàn tiệc với Chúa và anh em. Cho dù Chúa không đòi buộc chúng ta một điều kiện gì qua sức nhưng Ngài muốn chúng ta phải chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để lãnh nhận Chính Ngài trong bàn tiệc đó là Lời và Bánh Trường Sinh của Ngài.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, chúng con được Chúa mời gọi đến chia sẻ chính bữa tiệc của Con Một Chúa. Trong chính bàn tiệc không biên giới nầy, chúng con gặp gỡ những anh chị em đến từ nhiều khác biệt về màu da và ngôn ngữ. Xin cho tình thân ái của chúng con mỗi ngày được nối kết cho đến ngày chúng con được ngồi đồng bàn dự “Tỉệc Cưới Con Chiên” trong Nước Trời.