Trở nên thánh
"Santo subito“ - „ Xin phong thánh ngay“ đó là khẩu hiệu đọc thấy trên tấm bảng trong đám tang lễ đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai trên quảng trường Thánh Phero hôm 08.04.2005.
Lời yêu cầu này nói lên tâm tình lòng ngưỡng mộ, kính phục suy tôn của các bạn trẻ với vị giáo hoàng qúa cố Gioan Phaolo đệ nhị. Với họ ngài là một gương mẫu cho đời họ.
Ðúng vậy đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị là một con người khác thường, phải phi thường, trong cung cách sống đức tin, trong lối sống làm nhân chứng loan truyền Tin mừng của Chúa ở trần gian: không biết mệt mỏi lặn lội đến thăm các Giáo đoàn ở những vùng quốc gia đất nước xa xôi trên khắp địa cầu.
Cả trong lãnh vực trần thế như chính trị, nhân quyền, ngài luôn đứng về phía bênh vực quyền sống của con người.
Với Bạn Trẻ, ngài là người cha tinh thần của họ với những Ðại hội giới trẻ thế giới, với cách sống cử chỉ thân thiện gần gũi giữa họ.
Ngài đã nên thánh bằng chính đời sống vì Tin Mừng của Chúa cho con người trong cuộc sống.
Một gương mẫu cho nhiều người nhìn vào.
1. Gương mẫu hay bản sao chép?
Soi mình vào tấm gương kính trước mặt là muốn xem rõ mình như thế nào. Tấm gương phản chiếu lại hình hài người nào đó hay một đồ vật gì đứng trước nó. Còn tấm gương đời sống của một người thì không như thế.
Khi đem một người làm gương mẫu cho đời sống mình, là muốn cố gắng sống như người đó đã sống.
Khi lấy một người làm gương mẫu cho đời sống mình, là muốn học hỏi rút tỉa ra được từ nơi đời sống tốt của người đó điều gì giúp xây dựng tích cực cho đời sống riêng của mình.
Khi nêu một người nào ra làm gương mẫu cho mình, là hy vọng, không chỉ dừng lại nơi người gương mẫu như họ đã sống, nhưng còn muốn từ đà đó tiến xa hơn, nên tốt hơn. Tạo dựng nên một đời sống riêng như mình là mình.
2. Ðời sống nơi các Thánh
Ðọc lịch sử đời sống các vị Thánh trong Giáo hội, thấy họ là những con người được Chúa dựng nên như bao người khác, vâng với cả lỗi lầm tội lỗi nữa. Họ nên thánh ngay trong đời sống của họ. Họ là mẫu gương, có thể là sự vấp ngã và gợi ý cho người khác suy nghĩ nữa.
Thánh Augustino là gương về một đời sống lúc trước lún sâu vào con đường tội lỗi bê tha. Nhưng ông đã quay về với đời sống tốt lành qua ăn năn sám hối từ bỏ đàng xấu xa tội lỗi.
Thánh Phanxicô Assisi có đời sống thánh thiện yêu mến sự nghèo khó triệt để ngay trong đời sống, đời sống kính trọng thiên nhiên.
Mẹ Á thánh Teresa Calcutta cả đời dấn thân hy sinh phục người nghèo đói bị bỏ rơi.
Mẹ thánh Monika suốt đời sống để tâm chăm sóc đến đời sống cơm ăn áo mặc và niềm tin đạo giáo của con mình, thánh Augustino.
Các Thánh được tôn vinh cũng có những giai đoạn thăng trầm, vinh nhục trong đời sống của họ. Họ đứng vững bằng đôi chân trên mặt đất. Họ cũng có những yếu điểm, như Thánh nữ Teresa thành Avila đã tâm tình: „ Tôi là một người tội lỗi nhất ở trần gian“. Câu nói này không là lời tự hạ qúa đáng hay phóng đại, nhưng là sự chân thành của một tâm hồn nhận chân mình là tạo vật con cái Chúa đang trải qua những thử thách trong cuộc sống ở trần gian, mà có nhiều lúc đã sa ngã phạm tội, sống không đẹp lòng Chúa.
Họ nên thánh không chỉ sống hướng theo điều tôn chỉ thánh thiện, nhưng họ có một đời sống khoẻ mạnh cả thể xác lẫn tinh thần, đời sống chân thành với Chúa, kính trọng chính mình và thiên nhiên.
Họ cũng cố gắng đem sự an bình sự khoẻ mạnh đến cho người khác như Mẹ Á thánh Teresa thành Calcutta đã làm sống cho người nghèo bên Ấn Ðộ.
3. Dự án nên thánh!
Thời đại của chúng ta, có thể nói, là thời đại của dự án. Đâu đâu cũng nói tới chương trình, dự án, kế hoạch. Nếu không có, không thể hiểu nổi và không làm được những gì mình muốn, không thể nói tới tương lai được. Như bây giờ người ta hay nói tới chương trình tiết kiệm xây cất nhà cửa, chương trình hồi hưu, chương trình đi nghỉ hè, chương trình ngũ niên, chương trình lên Thổ Tinh, lên Hỏa Tinh, chương trình xây trạm thí nghiệm trên không gian,chương trình mua sắm vật dụng cho nghề nghiệp, cho sở thích... Một nhu cầu, sản phẩm của thời đại!Vậy nên thánh, hay sống thánh thiện có cần như thế không? Nếu trong đời sống đức tin, tôi chỉ sống ngày hôm nay, ngày mai tôi làm sao biết được và không cần lên kế hoạch dự án, tôi có thể thành thánh được không?Tôi chưa nghe nói hoặc đọc được một chương trình dự án nên thánh của ai. Vì thế, xin trả lời, tôi không biết, và tôi cũng chẳng cần thiết phải có điều đó làm gì! Như thế có thể bị cho là thiếu khoa học, đi ngược với thời đại. Vâng, có thể như vậy, nhưng không nhất thiết mọi việc phải là khoa học, phải theo với thời đại mới có thể mang lại hạnh phúc cho cuộc sống. Nếu cuộc sống thiếu hạnh phúc, thiếu niềm vui, thiếu niềm hy vọng, thử hỏi làm sao sống hạnh phúc chung với người khác được, và mang lại hạnh phúc niềm vui cho họ được? Việc nên thánh đâu phải là chuyện nói, hay làm như thế này thế nọ theo những điểm hay thời khắc mốc trụ đặt ra là thành thánh được đâu? Nên thánh là chuyện suốt dọc đời sống, là chuyện của tâm hồn, là chuyện sống trong tương quan với Thiên Chúa và tình liên đới với tha nhân xã hộ đồng loại. Nên thánh là chuyện của lòng tin, tình yêu mên và niềm hy vọng. Trong đời sống, không ai có thể nói biết hết mọi điều và đạt tới mức hoàn hảo tuyệt đối, hay không có lỗi lầm thiếu xót. Đó là yếu điểm, là giới hạn, nhưng cũng chính là niềm hy vọng cho con người. Vì dẫu vậy vẫn còn có Đấng hoàn-hảo tuyệt-đối. Lòng Tin vào Đấng Toàn hảo giúp an tâm sống cuộc sống bất toàn. Những gì không thể tự sức mình đạt được, con người cần đến lòng Cậy trông vào Đấng-Hoàn-Hảo, Ngài giúp ta nên hoàn hảo.Các Thánh và những người có đời sống thánh thiện hoàn hảo cũng không sống khác người. Họ cũng chẳng có chương trình dự án nên thánh.
Cuộc sống của họ là mang lại niềm Vui, niềm Hy-vọng cho người khác. Tin tưởng, cậy trông vào Đấng-Hoàn-Hảo là đời sống của các ngài.
Lễ các Thánh 01.11.