Chủ Nhật 31 Quanh Năm A

“Kẻ nào nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống….”

(Mat 23:11)

Ngày Chủ nhật 18.4.1993 Đức Thánh Gioan Phaolô II đã long trọng nâng lên hàng Chân Phước 4 vị tôi tớ của Thiên Chúa. Trong bốn vị nầy, có nữ tu Maria Faustina Kowalska, người Balan. Chị Maria Faustina thuộc dòng Đức Mẹ Từ Bi, một dòng tu chuyên lo giúp đỡ những thanh thiếu nữ bị bỏ rơi.

Trong 13 năm sống đời tu (1925-1938), chị chu toàn những công việc khiêm tốn như làm bếp, làm vườn và giữ cửa. Những công việc tuy khiêm tốn, nhưng chị đã chu toàn với trọn lương tâm và trọn lòng kín đáo. Nhưng Chúa đã chọn người nữ tu khiêm hạ nầy làm sứ giả loan báo cho toàn thế giới biết lòng từ bi của Ngài.

Một ngày nọ, ngày lễ Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Mẹ đã hiện ra với chị và nói: Con à, Chúa truyền cho Mẹ phải làm Mẹ riêng của con, nhưng phần Mẹ, Mẹ cũng ước ao cho con trở thành người con riêng của Mẹ. Mẹ ước ao con luyện tập và thực thi ba nhân đức mà Mẹ hằng mến chuộng.

Nhân đức thứ nhất là khiêm nhường, khiêm nhường và khiêm nhường, nhân đức thứ hai là thanh khiết và nhân đức thứ ba là yêu mến Chúa.Khiêm nhường, khiêm nhường và khiêm nhường, đó là lời Mẹ đã dạy chị Maria Faustina cũng là lời mà Chúa Giêsu giảng dạy và khuyên nhủ từng người chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay: “Trong các con, ai quyền thế hơn, sẽ là người phục vụ các con. Hễ ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên”.

Khiêm nhường là nhân đức cao cả, là chìa khóa mở cửa thiên đàng. Nếu kiêu ngạo là đầu của bảy mối tội đầu, thì có thể nói, khiêm nhường là nhân đức dẫn đầu của các nhân đức khác, và là con đường vững chắc đưa đến ơn cứu rỗi. Khiêm nhường đặt nền tảng cho tòa nhà thiêng liêng của mỗi người tín hữu chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã giảng dạy và nêu gương: “Các con hãy mang lấy ách của Ta và học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, hai nguyên tổ trong vườn địa đàng đã phạm tội. Tội của họ bắt nguồn tự sự kiêu căng, muốn bằng Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã trả một giá rất đắt để cứu chúng con. Vì từ chỗ kiêu căng con người đã xa lìa tình yêu Thiên Chúa, và khởi đầu từ sự khiêm hạ, Chúa đã kéo nhân loại về với Chúa Cha. Xin Thiên Chúa ban ơn tăng sức, và qua những giáo huấn của Giáo Hội, cũng như sự nhắc nhở thường xuyên của các thừa tác viên trong Giáo Hội, chúng con luôn nhận biết mình đã xuất hiện trên mặt đất nầy từ một nguyên thủy hư vô, để luôn khiêm tốn như Chúa đã kêu mời chúng con: “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”.