AI NÂNG LÊN SẼ BỊ HẠ XUỐNG

Bạn có nhiều người thương bạn hay nhiều người ganh ghét với bạn? Nếu có nhiều người thương mến bạn thì bạn hãy cảm tạ Chúa. Còn nếu bạn có ít người thương mà nhiều người ghét thì bạn phải. .. đặt lại vấn đề!

Lý do khiến người ta ganh ghét và không ưa thích bạn thì nhiều nhưng tôi nghĩ có hai lý do căn bản sau đây:

Thứ nhất là bởi vì bạn trổi vượt hơn người khác:

Về phương diện của cải vật chất:

· Nhà to, đẹp, sang trọng, ở khu mắc tiền. ..

· Xe hơi thuộc loại nổi tiếng, sang trọng, đắt tiền và trông rất ngầu!

· Quần áo, giày dép toàn là đồ hiệu Polo, Calvin Klein,Tommy Hilfiger, Guess, Gap, Docker, Levi, Adidas, Nike

· Nhẫn hột xoàn thiệt bự, đồng hồ cũng thuộc loại hiếm, đắt. ..

Về phương diện tâm linh, tri thức

· Bạn siêng năng đi lễ, dự các giờ chầu, có nhiều giờ phục vụ cộng đoàn. ..

· Bạn thông minh, khôn ngoan, có tài quản lý và lanh lợi. ..

· Bạn có nhiều bằng cấp, xếp hạng cao, và tài giỏi. ..

· Bạn có được một công việc nhàn hạ nhưng kiếm được nhiều tiền. ..

Về phương diện quan hệ ngoại giao

· Bạn có nhiều tài, nhiều năng khiếu thu hút người khác.

· Bạn hát hay, được nhiều người mến mộ, nhận được nhiều lời khen tặng và nổi tiếng

· Bạn nói được nhiều ngoại ngữ, nói hay, tính tình vui tươi dí dỏm,

· Bạn có chồng đẹp trai, vợ con xinh xắn, đảm đang, hiền lành, thông minh, ngoan ngoãn và dễ mến...

Thứ hai là bởi vì chúng mình nghiền đốt. .. pháo! Nói nôm na là hay nổ, hay khoe, và sống tự mãn kiêu căng !

Một chủng sinh, (hình như đã từng là lính thuộc binh chủng pháo binh) tâm sự: “Đức Giám Mục gửi con đi học 4 năm bên Rôma. Nhưng chỉ mới hai năm rưỡi thì con đã viết xong luận án và học hết chương trình cho nên ngài mới cử con qua Lộ Đức, qua I-Ta-Li thăm các nhà thờ nổi tiếng như vầy chứ dễ gì mà đi được cha.” Bạn có đoán được anh học trò này đang dùng loại đạn cối nào không?

Một bà trong hội các bà má thở dài tâm sự: “Bực mình quá chị ạ! Cái xe BMW em mới mua cho thằng út chưa được hai năm, cái xe trị giá cả 7, 8 chục ngàn. Vậy mà chẳng biết giữ gìn, tối hôm qua nó làm biếng quá sức không chịu đậu xe vào trong garage, sáng ra thì thấy cái cánh cửa xe trầy mất hai đường dài. .. cả gang tay. Em giận qua, bắt nó đem ra dealer, bù tiền đổi ngay chiếc khác!” Bạn có biết bà Lựu vợ của ông Đạn gửi cho người bạn thông điệp gì không?

“Cha xứ bảo là chỉ có em mới cáng đáng nổi công việc xướng kinh này mà thôi. Em xin từ chức mấy lần nhưng cha không cho. Công việc trông vậy chứ vất vả lắm bác ạ, nào có phải chỉ là việc xướng kinh là xong đâu! Em phải lo chuẩn bị sách kinh, cắm hoa, kêu mời các bà đến đọc kinh… Biết nhiều khổ nhiều bác ạ! Làm cực nhọc như vậy mà còn có người xầm xì tiếng ra tiếng vào, rõ chán!” Bà quản của giáo xứ muốn cái gì vậy bạn biết không? Khen đấy! Khen một phát là bà sẵn sàng chịu … tử vì đạo ngay!

“Cháu nó còn trẻ người non dạ lắm chị ạ! Không biết bao nhiêu là bác sĩ theo đuổi nó, năn nỉ nó cho làm quen vậy mà nó không chịu, bây giờ lại đi quen với thằng luật sư. Mấy anh, mấy chị của nó toàn là bác sĩ với dược sĩ khuyên bảo mãi mà nó chẳng chịu nghe bác ạ,, thật là buồn chết được!” Bạn có quen với bà này không? Bà ấy là phu nhân của một cựu sĩ quan quản lý ở kho đạn Long Bình trước năm 1975 đấy!

Tôi không tin là có nhiều người ghét bạn và tôi vì chúng mình trổi vượt hơn thiên hạ!

Nhưng! Tôi tin chắc chắn rằng nếu bạn và tôi. .. cứ thích rút chốt lựu đạn, và cứ hay. .. đốt pháo, và. .. bắn pháo bậy bạ thì chúng mình sẽ có ngày bị banh xác và sẽ có rất nhiều. .. thù địch. Lúc đó, danh sách của những người không ưa, không thích chúng mình sẽ càng ngày càng dài như sớ Táo Quân cho mà xem!

Chúa cũng không thích người kiêu căng khoe khoang đâu thưa bạn bởi vì “Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.... [và] hạ bệ những ai quyền thế” (Lc 1:51-52).

· Bạn thử bớt khoe khoang đi, bạn sẽ thấy số người ganh ghét sẽ giảm đi nhiều và số người thương mến bạn sẽ tăng lên rất mau. Khoe khoang, khoác lác chẳng có lợi chi bởi vì “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống” (Mt. 23:12a).

· Trước khi làm gì, nói gì thì bạn hãy ghi nhớ lời của Thánh Phaolô: “Anh chị em đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình” (Phi. 2:3).

Sống khiêm nhường khó lắm thưa bạn? Nhưng bạn đừng lo, hãy chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, ở đó Ngài sẽ dạy miễn phí cho chúng mình môn học khiêm nhường vì Ngài đã phán “hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt. 11:29).

· Sống kiêu căng thì bị bạn bè ganh ghét, bị cô lập, và sẽ bị Chúa hạ bệ [và bị] dẹp tan (Lc. 1:51).

· Sống khiêm nhường thì được nhiều bạn bè thương mến, được Chúa ban của đầy dư (Lc. 1:53).

Có cái gì là của bạn đâu mà tự mãn, kiêu kỳ? Chỉ một làn gió thoảng là mọi sự biến đi. Nay của ta mai của người, có chi mà kiêu căng tự mãn vậy thưa bạn?

Trong ba nhân đức TIN, CẬY, MẾN thì chỉ có đức MẾN (Love) là cao trọng nhất (1 Cor. 13:13), bạn và tôi hãy sống làm sao đó để được Thiên Chúa yêu, được mọi người thương mến. Ðừng show off, khoe khoang và sống kiêu kỳ nữa!

Bạn chọn đi! Sống khiêm tốn hay tiếp tục kiêu căng? Tùy bạn!

phamtinh@yahoo.com