“Phúc cho những ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa”
(Luca 14:1)
Hôm nay, chúng ta tiếp tục dự tiệc với Đức Kitô cùng với những thực khách khác nữa. Ngài biết những người đồng bàn với Ngài thuộc đủ mọi thành phần… tội lỗi cũng có… phản bội Ngài cũng có…. Nhưng Ngài vẫn yêu mến họ trong số đó có chúng ta nữa. Qua cử chỉ yêu thương nầy Ngài cũng muốn chúng ta cũng có một nghĩa cử cao đẹp đối với tha nhân.
Ngài đã dùng một dụ ngôn về chọn chỗ ngồi trong bữa tiệc để mời gọi chúng ta suy nghĩ khi có dịp tham gia không những tiệc tùng nhưng còn trong các cách thức xử thế trong xã hội hiện nay. Thế giới hiện nay, người ta luôn tìm một địa vị, một chỗ đứng khá vững và khá cao trong mọi ngành nghề. Vì địa vị càng cao thì sẽ được mọi người trọng vọng.
Trái lại, Chúa Giêsu lại dạy chúng ta tìm chỗ thấp kém trong yến tiệc và mời những ai bị xã hội ruồng bỏ vào bàn tiệc với chúng ta. Chúa muốn bàn tay của chúng ta cúi xuống nâng cao những người thấp hèn bị bỏ rơi trong xã hội để họ có được một chỗ đứng tương xứng với phẩm giá của con người hơn. Vì Chúa đã đến trần gian không phải để được phục vụ những là để phục vụ.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, thế giới chúng con đang sống dù là trong đó con người luôn tự hào là đã thay thế Thiên Chúa làm được nhiều văn minh tiến bộ. Chính trong văn minh tiến bộ nầy, con người đã đẩy xa dần Thiên Chúa và những người nghèo đói tình thương. Xin Chúa giúp chúng con thức tỉnh để nhìn thấy những em bé mồi côi, tàn tật thiếu dinh dưỡng ở các đệ tam quốc gia và những người đang cần đến bàn tay của chúng con lôi kéo họ gần với chúng con trong tình đồng loại.
(Luca 14:1)
Hôm nay, chúng ta tiếp tục dự tiệc với Đức Kitô cùng với những thực khách khác nữa. Ngài biết những người đồng bàn với Ngài thuộc đủ mọi thành phần… tội lỗi cũng có… phản bội Ngài cũng có…. Nhưng Ngài vẫn yêu mến họ trong số đó có chúng ta nữa. Qua cử chỉ yêu thương nầy Ngài cũng muốn chúng ta cũng có một nghĩa cử cao đẹp đối với tha nhân.
Ngài đã dùng một dụ ngôn về chọn chỗ ngồi trong bữa tiệc để mời gọi chúng ta suy nghĩ khi có dịp tham gia không những tiệc tùng nhưng còn trong các cách thức xử thế trong xã hội hiện nay. Thế giới hiện nay, người ta luôn tìm một địa vị, một chỗ đứng khá vững và khá cao trong mọi ngành nghề. Vì địa vị càng cao thì sẽ được mọi người trọng vọng.
Trái lại, Chúa Giêsu lại dạy chúng ta tìm chỗ thấp kém trong yến tiệc và mời những ai bị xã hội ruồng bỏ vào bàn tiệc với chúng ta. Chúa muốn bàn tay của chúng ta cúi xuống nâng cao những người thấp hèn bị bỏ rơi trong xã hội để họ có được một chỗ đứng tương xứng với phẩm giá của con người hơn. Vì Chúa đã đến trần gian không phải để được phục vụ những là để phục vụ.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, thế giới chúng con đang sống dù là trong đó con người luôn tự hào là đã thay thế Thiên Chúa làm được nhiều văn minh tiến bộ. Chính trong văn minh tiến bộ nầy, con người đã đẩy xa dần Thiên Chúa và những người nghèo đói tình thương. Xin Chúa giúp chúng con thức tỉnh để nhìn thấy những em bé mồi côi, tàn tật thiếu dinh dưỡng ở các đệ tam quốc gia và những người đang cần đến bàn tay của chúng con lôi kéo họ gần với chúng con trong tình đồng loại.