“Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào…”
(Luca 13:24)
Tham dự thánh lễ: nghe Lời Chúa và Rước Lễ chưa đủ để trở thành người môn đệ của Chúa Giêsu hoặc hiểu biết về Ngài. Chúa Giêsu đã lặp đi lặp lại nhiều lần là người môn đệ của Chúa phải sống Lời Chúa bằng cách đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống hằng ngày. Nếu không thì chính chúng ta đã không biết Ngài và Ngài cũng sẽ nói Ngaài cũng không biết gì về chúng ta.
Ơn cứu độ của Thiên Chúa không hạn hẹp cho bất cứ một người hay một nước nào, qua câu hỏi của một thính giả nào đó về ơn cứu độ, Chúa Giêsu lưu ý các tông đồ là cố qua cửa hẹp…. đường thánh giá… đường của Tin Mừng Cứu Độ đưa dẫn người tông đồ đến với người nghèo khó… con đường tích lũy kho báu trên trời và theo bước chân của Đức Kitô.
Con đường thập giá, con đường theo Chúa không phải dễ dàng… nhiều kẻ đã thối lui để tự chọn con đường theo cá nhân sở thích. Nhưng Chúa Giêsu vẫn tiếp tục rao giảng cho những ai có tâm hồn mở rộng để đón nhận Tin Mừng Cứu Độ. Cho nên sẽ có nhiều người từ Phương Đông và Tây sẽ được cứu độ, còn những ai ở gần kề ngưỡng cửa của ơn cứu độ thì bị loại ra ngoài do sự cứng lòng tin của họ. Phần chúng ta thì sao? Chúng ta cùng đồng hành và tin nhận Chúa Kitô là Cứu Chúa hay chúng ta đang tư lự là có nên tiếp tục đồng hành hay tháo lui?
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, xung quanh chúng con có rất nhiều người lưỡng lự trước ngã ba đường đời. Họ va chạm với biết bao đau khổ, thất bại, chán chường. Xin cho chúng con biết tiến về phía anh chị em nầy với một niềm tin và sự nâng đỡ để họ nhận ra chúng con thật sự là những tông đồ của Chúa Kitô.
(Luca 13:24)
Tham dự thánh lễ: nghe Lời Chúa và Rước Lễ chưa đủ để trở thành người môn đệ của Chúa Giêsu hoặc hiểu biết về Ngài. Chúa Giêsu đã lặp đi lặp lại nhiều lần là người môn đệ của Chúa phải sống Lời Chúa bằng cách đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống hằng ngày. Nếu không thì chính chúng ta đã không biết Ngài và Ngài cũng sẽ nói Ngaài cũng không biết gì về chúng ta.
Ơn cứu độ của Thiên Chúa không hạn hẹp cho bất cứ một người hay một nước nào, qua câu hỏi của một thính giả nào đó về ơn cứu độ, Chúa Giêsu lưu ý các tông đồ là cố qua cửa hẹp…. đường thánh giá… đường của Tin Mừng Cứu Độ đưa dẫn người tông đồ đến với người nghèo khó… con đường tích lũy kho báu trên trời và theo bước chân của Đức Kitô.
Con đường thập giá, con đường theo Chúa không phải dễ dàng… nhiều kẻ đã thối lui để tự chọn con đường theo cá nhân sở thích. Nhưng Chúa Giêsu vẫn tiếp tục rao giảng cho những ai có tâm hồn mở rộng để đón nhận Tin Mừng Cứu Độ. Cho nên sẽ có nhiều người từ Phương Đông và Tây sẽ được cứu độ, còn những ai ở gần kề ngưỡng cửa của ơn cứu độ thì bị loại ra ngoài do sự cứng lòng tin của họ. Phần chúng ta thì sao? Chúng ta cùng đồng hành và tin nhận Chúa Kitô là Cứu Chúa hay chúng ta đang tư lự là có nên tiếp tục đồng hành hay tháo lui?
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, xung quanh chúng con có rất nhiều người lưỡng lự trước ngã ba đường đời. Họ va chạm với biết bao đau khổ, thất bại, chán chường. Xin cho chúng con biết tiến về phía anh chị em nầy với một niềm tin và sự nâng đỡ để họ nhận ra chúng con thật sự là những tông đồ của Chúa Kitô.