199. ĐẠO BUFFET
Người ta vẫn thường tranh luận, không biết món ăn nào thuần túy thuộc văn hóa Mỹ. Pizza ư, chắc chắn là không. Chop Suey, Pho (phở)?!!! Hay là Hamburger, Hot Dog?
Tuy hamburger, hot dog chưa được mọi người công nhận là món ăn chính thức của văn hóa Mỹ, nhưng nó phản ảnh được một lối ăn của người Mỹ vào hậu bán thế kỷ thứ XX: Fast Food.
Rồi từ lối ăn nhanh trong các tiệm Fast Food, người Mỹ chuyển sang lối ăn Buffet. Không cần gọi món A La Carte, họ đi ngay vào quầy bầy sẵn thức ăn đã nấu, thích món nào chọn món ấy, lấy bỏ vào khay, ra đến người thu ngân, cân tính tiền.
*****
Vào những thập niên cuối của thế kỷ XX, một số giáo dân Mỹ cũng đang theo đạo kiểu Buffet. Khác hẳn những vị sinh ra và lớn lên trước Công Đồng Vatican II (1962-1965) vững tin vào Giáo Hội, vâng phục Huấn Quyền, chấp nhận mọi tín điều, toàn bộ nguyên tắc luân lý Đức Thánh Cha truyền dạy, một số người công giáo Mỹ sinh ra sau Công Đồng Vatican II lại tuyển chọn kiểu Buffet. Tín điều nào thích thì chấp nhận, nguyên tắc luân lý nào ưa thì theo, lời dạy nào của Đức Thánh Cha nghe không hợp tai thì bỏ qua, thậm chí có kẻ công khai chống đối.
Đạo Buffet kiểu này sẽ dần dà xoi mòn niềm tin yêu và lòng trung tín với Giáo Hội.
Đạo Buffet kiểu này sẽ âm thầm phá vỡ chân tính công giáo (Catholic identity) nơi chúng ta.
Đạo Buffet kiểu này sẽ dẫn chúng ta đến những buông xuôi luân lý.
Rồi sẽ đến ngày hồn ai nấy cứu, luân lý ai nấy giữ, đạo ai nấy sống ngay trong lòng Giáo Hội Công Giáo - Catholic Church, một Giáo Hội của mọi người Công, một Giáo Hội của toàn cầu Catholic, Katholicos.
Đức tin vào Giáo Hội Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền của chúng ta sẽ bị đạo Buffet bách hại, bắt bớ, phá vỡ chứ chẳng cần vua chúa, chính quyền nào cả.
Các bạn trẻ Việt Nam, các trẻ em Việt Nam của chúng ta sinh ra và lớn lên tại Mỹ đang tiếp xúc với lối ăn Buffet, đạo Buffet. Chúng ta không tài nào bịt mắt các em được. Chúng ta cần trao cho các bạn, các em Lời và Sự Khôn Ngoan của Thầy Giê-su (Lu-ca 21: 15) như hành trang để các em đi vào cuộc đời, sống đạo Công Giáo, giữ vững và phát huy chân tính công giáo của mình mà địch thủ của các bạn, các em không tài nào chống chọi hay cãi lại được (Lu-ca 21: 15).
Lạy Cha, hành trang con mang theo và trao ban cho trẻ chính là Lời và Khôn Ngoan của Cha.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Người ta vẫn thường tranh luận, không biết món ăn nào thuần túy thuộc văn hóa Mỹ. Pizza ư, chắc chắn là không. Chop Suey, Pho (phở)?!!! Hay là Hamburger, Hot Dog?
Tuy hamburger, hot dog chưa được mọi người công nhận là món ăn chính thức của văn hóa Mỹ, nhưng nó phản ảnh được một lối ăn của người Mỹ vào hậu bán thế kỷ thứ XX: Fast Food.
Rồi từ lối ăn nhanh trong các tiệm Fast Food, người Mỹ chuyển sang lối ăn Buffet. Không cần gọi món A La Carte, họ đi ngay vào quầy bầy sẵn thức ăn đã nấu, thích món nào chọn món ấy, lấy bỏ vào khay, ra đến người thu ngân, cân tính tiền.
*****
Vào những thập niên cuối của thế kỷ XX, một số giáo dân Mỹ cũng đang theo đạo kiểu Buffet. Khác hẳn những vị sinh ra và lớn lên trước Công Đồng Vatican II (1962-1965) vững tin vào Giáo Hội, vâng phục Huấn Quyền, chấp nhận mọi tín điều, toàn bộ nguyên tắc luân lý Đức Thánh Cha truyền dạy, một số người công giáo Mỹ sinh ra sau Công Đồng Vatican II lại tuyển chọn kiểu Buffet. Tín điều nào thích thì chấp nhận, nguyên tắc luân lý nào ưa thì theo, lời dạy nào của Đức Thánh Cha nghe không hợp tai thì bỏ qua, thậm chí có kẻ công khai chống đối.
Đạo Buffet kiểu này sẽ dần dà xoi mòn niềm tin yêu và lòng trung tín với Giáo Hội.
Đạo Buffet kiểu này sẽ âm thầm phá vỡ chân tính công giáo (Catholic identity) nơi chúng ta.
Đạo Buffet kiểu này sẽ dẫn chúng ta đến những buông xuôi luân lý.
Rồi sẽ đến ngày hồn ai nấy cứu, luân lý ai nấy giữ, đạo ai nấy sống ngay trong lòng Giáo Hội Công Giáo - Catholic Church, một Giáo Hội của mọi người Công, một Giáo Hội của toàn cầu Catholic, Katholicos.
Đức tin vào Giáo Hội Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền của chúng ta sẽ bị đạo Buffet bách hại, bắt bớ, phá vỡ chứ chẳng cần vua chúa, chính quyền nào cả.
Các bạn trẻ Việt Nam, các trẻ em Việt Nam của chúng ta sinh ra và lớn lên tại Mỹ đang tiếp xúc với lối ăn Buffet, đạo Buffet. Chúng ta không tài nào bịt mắt các em được. Chúng ta cần trao cho các bạn, các em Lời và Sự Khôn Ngoan của Thầy Giê-su (Lu-ca 21: 15) như hành trang để các em đi vào cuộc đời, sống đạo Công Giáo, giữ vững và phát huy chân tính công giáo của mình mà địch thủ của các bạn, các em không tài nào chống chọi hay cãi lại được (Lu-ca 21: 15).
Lạy Cha, hành trang con mang theo và trao ban cho trẻ chính là Lời và Khôn Ngoan của Cha.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân