197. LẠI MONICA LEWINSKY

Mở radio, lại nghe nói đến Lewinsky. Bật TV lên lại thấy cảnh các phóng viên tranh nhau dành lấy cuộn băng cassette Lewinsky.

Sao họ hăng say thế. Họ tranh nhau cho được cuốn băng cassette thâu lời, thâu giọng của Lewinsky nói chuyện với bà Tripp. Những lời nói ấy, câu chuyện đó đã in thành sách, đầy dẫy trên Internet, báo chí rồi. Có gì mới lạ đâu?

Thế mà họ lại hăng hái tranh nhau cho được cuộn băng ấy. Khi được rồi, có kẻ bốc vội cái bao, và tranh nhau phát thanh tin ấy cho thính giả càng sớm càng hay.

*****

Nhìn cảnh ấy mà tôi thèm và tự thẹn với lòng.

Tôi thẹn, không phải chỉ vì những ảnh hưởng đau lòng cho cô Chelsea, cho giới trẻ mà thôi, nhưng còn thẹn cho chính mình, người được mời gọi làm phóng viên của Chúa.

Qua bí tích Rửa Tội và Thêm Sức tôi được mời gọi chia sẻ, công bố, rao truyền Tin Mừng, chứ không phải tin xấu, tin liên quan Đức Ki-tô, Vua vũ trụ, chứ không phải tin của một vị tổng thống.

Tôi thẹn vì mình đã không được cái hăng say đó của các phóng viên trong việc loan truyền Tin Mừng của Đức Ki-tô, Vua vũ trụ. Một Tin Mừng, tuy đã chép thành sách rất quen thuộc, nhưng đang cần được con người tuyên xưng thành Lời, phát thành âm, sống thành cuộc Tình, có khả năng đánh động và cảm hóa con tim người nghe, nhất là giới trẻ.

Tôi thẹn vì mình đã săn tin (search for news), đã hành nghề phóng viên (reporter, herald) đáng trách theo kiểu sau đây: Ta biết các việc ngươi làm: ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi! Nhưng vì ngươi hâm hẩm, chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta (Khải Huyền 3: 15-16).

Lạy Chúa, xin ban cho con lòng nhiệt thành tìm Tin Mừng và rao truyền Tin Mừng. Xin Tin Mừng của Chúa đốt tim con bừng cháy lên (Lu-ca 24: 32), và thôi thúc con vội vã đem Tin Mừng ấy đến cho người khác như Đức Mẹ xưa kia (Lu-ca 1: 39).

- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân