“Ta sẽ lấy gì để so sánh Nước Thiên Chúa…” (Luca 13:20)

Sau khi chữa lành cho người đàn bà bị còm lưng, Chúa Giêsu đã đưa ra 2 hình ảnh ám chỉ đến sự hiện diện của Ngài ở trần gian… Ngài muốn thiết lập nước của Ngài.

Nước của Ngài được thiết lập giống như hạt cải như men làm dậy bột, lúc đầu tuy nhỏ nhưng sau đó chim trời có thể đến núp dưới cành lá và làm dậy bột… Hính ảnh cành cây phần nào chúng ta có thể sánh ví như cây thánh giá của Chúa phủ rạp trên những ai nương nhờ vào bóng của thánh giá.

Hình ảnh men làm dậy bột phần nào ám chỉ sự hiện diện của Thánh Thể trong tấm bánh nhỏ bé nuôi sống những ai biết lắng nghe Lời Chúa và lãnh nhận bánh Thánh Thể. Chúng ta đuợc sống trong nước của Thiên Chúa và là men làm dậy bột có nghĩa là làm chỗi dậy những ai đang ngã lòng trông cậy hay cuộc sống của họ với những va chạm đã làm họ chết trong đời sống thiêng liêng.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, mỗi người trong chúng con được Chúa kêu mời đồng hành với Con Chúa trong những thởi điểm khác nhau của cuộc sống tiến về quê trời với niềm cậy trông. Trên bước đường nầy chúng con sẽ gặp rất nhiều người đang chới với niềm tin, ngã lòng trông cậy đang cần chúng con khơi lại niểm cậy trông vào Chúa. Xin cho chúng con trở thành những người lữ khách quảng đại và đầy lòng từ tâm như men tin yêu làm sống dây lại sự trể nãi nguội lạnh của anh chị em của chúng con.