“Hãy giữ mình tránh mọi thứ tham lam…” (Luca 12: 15)

Chúng ta thường nghe nười ta nói: “Tiền Liền với Khúc Ruột”. Hôm nay chúng ta đối diện với một thực tại mà ngay cả thời Chúa Giêsu, họ cũng xin Ngài can thiệp vào hay đúng hơn là can dự vào chuyện gia đình của họ… trong việc phân chia gia tài…

Từ câu chuyện thực tế nầy, Chúa Giêsu đã mở thêm cho những người đương thời một cánh cửa khác của tình nhân loại và Ngài cũng chỉ cho họ thấy con đường dẫn họ đến với Chúa là chính con đường mà bàn tay của họ nắm lấy tha nhân trong tinh thần tương thân tương ái và tương trợ lẫn nhau.

Bàn tay của người tín hữu chúng ta phải biết nắm lấy anh chị em chúng quanh và cũng biết trao cho họ những hồng ân đó là cách thức chúng ta nắm lấy kho tàng không hư nát trên đưòng dẫn về quê trời.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, nơi Bàn Tiệc Thánh Thể, Chúa dọn sẵn cho chúng con tiệc của chính Con Chúa thịnh soạn hơn tất cả cao lương mỹ vị trên trần đời. Xin ban cho chúng con con mắt đức tin để nhìn thấy những thiếu thốn của tha nhân, những ngưởi kém may mắn hơn chúng con để chúng con biết chia sẻ cho tha nhân những hồn ân mà chúng con được hưởng.