Đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác…” (Luca 12:4)
Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu, lúc Ngài đang ở giữa đám đông, đã công khai, chỉ trích thói đạo đức giả của nhóm Biệt Phái. Ngài cũng biết rằng trong việc rao giảng Tin Mừng sau nầy, các môn đồ sẽ không đủ uy như Ngài để rao truyền ‘Chân Lý’ cho nên Ngài đã khuyến khích họ can đảm lên, đừng sợ!
Chúa Giêsu đã dùng những hình ảnh thiên nhiên về chim chóc để sánh ví tình yêu của Thiên Chúa đã dành cho những con vật huống chi con người là hình ảnh của Thiên Chúa càng quý trọng hơn. Cho dù con người chúng ta luôn sống trong lo âu sợ hãi khi phải đối diện với việc nầy việc nọ.
Nhiều lúc chạm trán với những vấn đề liên quan đến phạm vi đức tin, đạo đức, chúng ta ngại nói, ngại phật lòng… không dám rao truyền ‘Chân Lý’… Trong những lúc như thế nầy, chúng ta nhớ lại lời Chúa trấn an các tông đồ….”Các con đừng sợ…”. Chúng ta sợ đức tin của chúng ta bị lung lay trước xã hội quá đổi thay làm chúng ta sống xa tình Chúa, tình người, tình bạn bè. Không ai trên thế gian nầy có thể kiểm soát được chúng ta về tư tưởng, những sự chọn lựa và quyết định cho chính mình, ngoài chính chúng ta.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, chúng con đến trước tôn nhan Chúa với đôi bàn tay trắng. Mọi việc chúng con làm, mọi tư tưởng chúng con suy nghĩ hoàn toàn vô nghĩa trước tôn nhan Chúa là Đấng tối cao. Xin cho chúng con biết chấp nhận thực tại đó để cứu chúng con trước những kiêu căng tự phụ. Xin cho chúng con biết khiêm nhường đón nhận ơn sủng của Thiên Chúa và tiếp nối các tông đồ mạnh dạn rao truyền Chân Lý.
Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu, lúc Ngài đang ở giữa đám đông, đã công khai, chỉ trích thói đạo đức giả của nhóm Biệt Phái. Ngài cũng biết rằng trong việc rao giảng Tin Mừng sau nầy, các môn đồ sẽ không đủ uy như Ngài để rao truyền ‘Chân Lý’ cho nên Ngài đã khuyến khích họ can đảm lên, đừng sợ!
Chúa Giêsu đã dùng những hình ảnh thiên nhiên về chim chóc để sánh ví tình yêu của Thiên Chúa đã dành cho những con vật huống chi con người là hình ảnh của Thiên Chúa càng quý trọng hơn. Cho dù con người chúng ta luôn sống trong lo âu sợ hãi khi phải đối diện với việc nầy việc nọ.
Nhiều lúc chạm trán với những vấn đề liên quan đến phạm vi đức tin, đạo đức, chúng ta ngại nói, ngại phật lòng… không dám rao truyền ‘Chân Lý’… Trong những lúc như thế nầy, chúng ta nhớ lại lời Chúa trấn an các tông đồ….”Các con đừng sợ…”. Chúng ta sợ đức tin của chúng ta bị lung lay trước xã hội quá đổi thay làm chúng ta sống xa tình Chúa, tình người, tình bạn bè. Không ai trên thế gian nầy có thể kiểm soát được chúng ta về tư tưởng, những sự chọn lựa và quyết định cho chính mình, ngoài chính chúng ta.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, chúng con đến trước tôn nhan Chúa với đôi bàn tay trắng. Mọi việc chúng con làm, mọi tư tưởng chúng con suy nghĩ hoàn toàn vô nghĩa trước tôn nhan Chúa là Đấng tối cao. Xin cho chúng con biết chấp nhận thực tại đó để cứu chúng con trước những kiêu căng tự phụ. Xin cho chúng con biết khiêm nhường đón nhận ơn sủng của Thiên Chúa và tiếp nối các tông đồ mạnh dạn rao truyền Chân Lý.