"Các ngươi cất đi chìa khoá mở đàng hiểu biết…" (Luca 11:52)

Thông thường người đời trân quý những bậc chính nhân, quân sư, những ai chỉ dạy người khác những lời hay ý đẹp và sống mẫu mực thướt những gì chỉ dạy cho người khác. Sự khôn ngoan luôn bắt nguồn từ Thiên Chúa và các tiên tri trong thời Cựu Ước được coi như là những sứ giả của Thiên Chúa là Đấng Thiện Hảo.

Những người Biệt Phái và Luật Sĩ là những vị nắm giữ và hiểu biết về luật thời Cựu Ước nhưng họ lại không chấp nhận những lời rao giảng và sự giải thích dưới khía cạnh nhân bản của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã chỉ trích họ nặng lời vì họ đã cố tình giải thích lời Chúa sai lệch là che lấp đi hình ảnh của một Thiên Chúa giàu lòng yêu thương.

Họ ca tụng các tiên tri nhưng lại cố tình diễn giải lời Chúa sai lệnh và Chúa Giêsu đã sánh ví họ như những mồ mả tô vôi. Họ đã cố tình che dấu những điều hay lẽ thiệt tiềm tàng trong Kinh Thánh vì nếu như họ giảng dạy lời lẽ công chính thì họ sẽ mất phần lợi lộc cá nhân….

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, là những Kitô hữu, chúng con luôn tìm kiếm và học hỏi Lời Chúa chứa đựng trong kho tàng Kinh Thánh. Xin cho chúng con qua Giáo Huấn của Giáo Hội chúng con sẽ kiện toàn hơn cuộc hành trình đức tin và giúp cho những ai đang kiếm tìm Đấng Chân-Thiện-Mỹ. Xin cho chúng con đừng đóng kín trong những hạn hẹp ích kỷ mà biết chia sẻ niềm tin cho những ai đang trên đường tìm kiếm Chúa.