“Các ngươi rửa sạch bề ngoài chén dĩa”

(Luca 11:39)

Hôm nay, chúng ta theo chân Đức Kitô và các môn đồ của Người vào dùng bữa tại nhà của môt người Biệt Phái…. Sau khi nghe Chúa Giêsu rao giảng ông muốn mời Ngài đến tư gia của ông ngoài mục đích thếc đãi Chúa và các môn đệ của Ngài, có lẽ ông còn muốn nghe Chúa giảng nữa. Ông cảm phục tài giảng thuyết của Chúa mà ông chưa từng thấy ai như thế bao giờ.

Dĩ nhiên trong bữa ăn đặc biệt nầy, ngoài Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài còn có những người biệt phái bạn bè với gia chủ…. Và họ đã để ý đến việc các tông đồ của Chúa đã không rửa tay trước khi ăn… Qua sự việc nầy, Chúa Giêsu đã có cơ hội để hướng những thực khách của ngày hôm đó đi vào đời sống tâm linh.

Thực vậy, tâm điểm của các tôn giáo truyền thống là hướng con người vào đời sống tâm linh - nội tâm - đó là sự thánh thiện, tình yêu thương tha nhân… hơn là chú tâm giữ những hình thức bên ngoài mà bỏ qua những điều tất yếu của cuộc sống nhân bản…. như chia sẻ cho tha nhân những hồng ân mà Thiên Chúa đã ban tặng cho họ trong cuộc sống cho những ai kém may mắn.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa xin cho chúng con luôn nghĩ đến tha nhân, đến những ai kém may mắn hơn chúng con… Xin cho chúng con mỗi lần ngồi vào bàn ăn gia đình, tay chúng con nắm lấy mọi thành viên trong gia đình và những thực khách được mời đến chia sẻ bữa cơm gia đình với chúng con để đọc kinh trước bữa ăn, xin cho chúng con biết nhìn vào thức ăn đang dọn sẵn trên bàn ăn mà nghĩ đến những ai đang thiếu thốn cơm ăn áo mặc đang cần đến sự chia sẻ tình người hơn là những chém dĩa đựng thức ăn trên bàn tiệc.