NÓI LỚN LỜI

Sứ thần nước An Nam tiến cống một con voi, có người mở miệng nói khoác : “Con voi này cũng là quá nhỏ”.
Sứ thần nói : “Sao lại nhỏ ?”
Người ấy trả lời : “Trong nhà tôi có rất nhiều voi to lớn hơn con voi này nhiều”.
Sứ thần nói : “Triều đình chẳng qua cũng cần những con voi này chở đến mới có voi, nhà ông đã có nuôi voi sao lại không dâng cho triều đình, tôi sẽ lên tâu với hoàng đế”.
Người ấy hoảng sợ vội vàng qùy xuống khẩn cầu sứ thần và nói : “Nhà tôi thật không có voi, chỉ nói lớn lời mà thôi, xin ngài đừng lên bẩm báo”.
(Tiếu Tán)
Suy tư :
Thích nói khoác lác là bệnh của những người khoe khoang, họ là những người thích thổi phồng những chuyện nhỏ thành chuyện lớn, rồi sau đó chối bai bãi...
Kitô hữu là người nói sự thật, nếu có người Kitô hữu nói khoác lác thì bởi vì họ không có sự thật là Thiên Chúa trong tâm hồn, cho nên chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả những người Kitô hữu biết nghe lời Chúa Giêsu dạy : có thì nói có không thì nói không, đừng khoác lác để rồi trở thành con cái của ma quỷ.
Người Kitô hữu là người biết chịu trách nhiệm về lời nói của mình, vì họ không nói khoác lác thổi phồng sự việc.
Càng có chức quyền địa vị thì càng nói ít hơn, nếu không thì lời nói của mình sẽ hại rất nhiều người...

Sứ thần nước An Nam tiến cống một con voi, có người mở miệng nói khoác : “Con voi này cũng là quá nhỏ”.
Sứ thần nói : “Sao lại nhỏ ?”
Người ấy trả lời : “Trong nhà tôi có rất nhiều voi to lớn hơn con voi này nhiều”.
Sứ thần nói : “Triều đình chẳng qua cũng cần những con voi này chở đến mới có voi, nhà ông đã có nuôi voi sao lại không dâng cho triều đình, tôi sẽ lên tâu với hoàng đế”.
Người ấy hoảng sợ vội vàng qùy xuống khẩn cầu sứ thần và nói : “Nhà tôi thật không có voi, chỉ nói lớn lời mà thôi, xin ngài đừng lên bẩm báo”.
(Tiếu Tán)
Suy tư :
Thích nói khoác lác là bệnh của những người khoe khoang, họ là những người thích thổi phồng những chuyện nhỏ thành chuyện lớn, rồi sau đó chối bai bãi...
Kitô hữu là người nói sự thật, nếu có người Kitô hữu nói khoác lác thì bởi vì họ không có sự thật là Thiên Chúa trong tâm hồn, cho nên chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả những người Kitô hữu biết nghe lời Chúa Giêsu dạy : có thì nói có không thì nói không, đừng khoác lác để rồi trở thành con cái của ma quỷ.
Người Kitô hữu là người biết chịu trách nhiệm về lời nói của mình, vì họ không nói khoác lác thổi phồng sự việc.
Càng có chức quyền địa vị thì càng nói ít hơn, nếu không thì lời nói của mình sẽ hại rất nhiều người...