Chủ nhật 28 Quanh Năm A.

“Vì những kẻ được gọi thì nhiều…”

(Mt 22:14)

Câu chuyện trong bài Tin Mừng hôm nay xem ra có vẻ ngược đời và khó hiểu. Những người được vua mời tới dự tiệc cưới của hoàng tử đều bận cả. Người thì đi buôn bán xa, kẻ khác thì nhục mạ và giết các đầy tớ của vua sai đi mời. Nói tóm lại, chả ai đếm xỉa gì đến bữa tiệc quan trọng của đức vua cả. Càng khó tin hơn nữa khi vua nổi giận sai lính đi hủy diệt thành phố của chúng. Còn hy hữu hơn nữa là vua đã cho lính đi ra mời những người đứng đầu đường xó chợ và tham dự tiệc cưới.

Khi phòng tiệc đã đầy người, nhà vua đi chào những thực khách thì vua thấy một người không mặc áo cưới, ngài đã ra lệnh trục xuất. Thật là phi lý và bất công. Anh ta đâu có tội tình gì. Đang đứng ngoài đường, có thể anh ta là một người ăn mày hay ăn xin, đột nhiên có người đến bảo đi ăn tiệc thì anh đi thì làm gì anh ta có y phục lễ cưới đâu mà mặc.Phải chăng dụ ngôn Chúa nói hôm nay hoàn toàn xa thực tế! Dụ ngôn chúng ta nghe hôm nay Chúa muốn ám chỉ dân Dothái, Dân Riêng của Chúa. Họ được mời gọi trước tiên, kế đến các dân tộc khác trên khắp cùng trái đất. Nhà Vua - ám chỉ Thiên Chúa Cha - đã không ngừng sai các ngôn sứ, hết người nầy tới người khác, nối tiếp nhau nhắc nhở họ luôn nhớ giao ước đã ký kết và mời gọi họ đón nhận Tin Mừng, tức là bàn tiệc Lời Chúa đã được dọn sẵn.

Thánh Gioan Tiền Hô là vị ngôn sứ cuối cùng dọn đường cho Đấng Cứu Thế, đã kêu gào dân chúng sám hối, nhưng đại đa số vẫn dửng dưng. Thái độ của họ được diễn tả trong bài dụ ngôn là “họ không đếm xỉa gì tới, hoặc bắt các đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi”.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, Chúa mời gọi tất cả mọi người trở thành công dân của nước Chúa, tức là sống hiếu thảo với Ngài và yêu thương anh em. Cũng có thể nói một cách khác, Chúa mời gọi mọi người trong chúng con sống theo tinh thần Phúc Âm và sống theo lương tâm, theo lẽ phải, dù gặp khó khăn thử thách hay bị người ta chê cười. Xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng con lựa chọn, đáp trả ơn của Chúa ngõ hầu trong ngày sau hết chúng con sẽ không phải đối chất trước tôn nhan Thiên Chúa.