Những Người Khôn Ngoan

Tôi đã được trò chuyện với những cụ ông, cụ bà, những người có tuổi, người Việt cũng như người Hoa rất là sang, không mua xe, không lái xe, không thèm đi xe nhỏ, chỉ đi xe …thật to … có tài xế đưa đón từ … bến này sang bến nọ … và sau đó … cuốc bộ đến nhà thờ tham dự những thánh lễ hàng ngày.

Tôi đã gặp và nghe những tâm sự của những em thiếu niên nam nữ thuộc thế hệ thứ ba, những em được sanh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ đón xe bus từ trường học đi thẳng tới nhà thờ tham dự thánh lễ mỗi ngày vào mỗi buổi chiều.

Tôi cũng quen biết với những anh chị em ở cách nhà thờ Việt Nam xa lắm, họ bị kẹt xe trên freeway mỗi ngày trên đường từ sở làm đến nhà thờ, tốn xăng, tốn giờ, tốn sức, mệt mỏi… Nhưng họ vẫn đến tham dự thánh lễ Misa mỗi ngày rất đều đặn, rất trung thành.

Bạn có biết động cơ nào đã thúc đẩy họ trung thành với việc tham dự Thánh Lễ hàng ngày không? Nguyên nhân nào đã làm cho họ chấp nhận những mệt mỏi, chịu rét, chịu lạnh, chịu ướt át, chịu mất thời giờ, chịu tốn tiền đổ xăng, chịu mất thời giờ trên freeway … để đến dự tiệc cưới của Con Chiên như vậy?

  • “Con thấy tâm hồn con được lắng đọng, được bình an và rất thanh thản khi đến tham dự Thánh Lễ.”
  • “Gia đình của chúng con lãnh nhận quá nhiều hồng ân và những ơn lành hồn xác, chúng con đến để cảm tạ Chúa.”
  • “Gia đình của con sống hạnh phúc hơn và dễ dàng tha thứ cho nhau khi đi tham dự thánh lễ chung với nhau mỗi ngày.”
  • “Con học kém quá, con đi lễ để xin Chúa ban cho con trí thông minh để con học cho giỏi.”
  • “Ba con hay say xỉn, con đi lễ mỗi ngày để cầu nguyện cho ba con bỏ rượu, đừng chửi, đừng đánh mẹ con nữa.”
  • “Ông xã con đam mê bài bạc, lại còn có tật mèo mỡ nữa, con đi lễ cầu xin cho anh ấy được hồi tâm, sửa đổi tánh tình, biết lo cho con cái.”
  • “Thằng con trai út của con khô khan, nguội lạnh, chẳng chịu đi lễ, đi xưng tội gì sất! Con cầu nguyện cho nó, xin Chúa biến đổi tánh tình cứng cỏi của nó…”
Bạn thấy họ khôn không? Quá khôn nữa là đàng khác!

Những người này rất khôn vì khi tham dự Thánh Lễ, họ được người vác thánh giá chuyên nghiệp chỉ cho cách vác, và nhất là được nhận thêm sức mạnh để vác thánh giá hàng ngày cho nên: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11:28).

Họ khôn lắm! Bởi vì họ biết Thánh Lễ chính là nơi cung cấp của ăn thiêng liêng nuôi sống phần linh hồn của họ: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Jn 6:51).

Họ cực kỳ khôn, bởi vì khi cả gia đình đến tham dự Thánh Lễ, gia đình họ sẽ được NÊN MỘT và sinh hoa trái ngon ngọt của yêu thương, của cảm thông và tha thứ: “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được (Jn 15:5).

Họ khôn kinh khủng bởi vì khi đến tham dự Thánh Lễ, họ được kết hiệp với Chúa Kitô là nguồn suối của tình yêu, là nguồn gốc của bình an và hạnh phúc: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy … kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy” (Jn 6:56-57).

· Bữa tiệc cưới, bàn tiệc Thánh Thể là nguồn mạch và là tột đỉnh của đời sống Kitô hữu.

· Thánh lễ là nguồn suối của bình an và hiệp nhất.

· Thánh lễ là nơi chúng mình có cơ hội gặp gỡ mật thiết và kết hiệp với Thiên Chúa.

Mời bạn đến tham dự Thánh Lễ, ngày thường cũng như ngày Chúa Nhật.

Ðừng chần chờ, đừng kiếm cớ thoái thác lời mời của nhà vua. Coi chừng! Ngài sẽ nổi cơn thịnh nộ và từ chối không cho chúng mình vào dự bàn tiệc đời đời trên Thiên Quốc (Lc 14:24).

Ðược lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì lợi ích gì thưa bạn? Ðừng nói TÔI BẬN! Ai trong chúng mình không bận? Hãy đến tham dự Thánh Lễ thường xuyên hơn. Bạn sẽ thấy đời bạn khác xưa nhiều lắm!